Văn hóa nghệ thuật

Nhân ngày quốc tế lao động (1/5) nói về Thánh Giuse Công nhân: ĐỨC GIÊSU KITÔ LÀ CON BÁC THỢ MỘC

Cập nhật lúc 16:49 26/04/2013
Dân gian có câu: “Con vua thì lại làm vua - Con sãi ở chùa thì quét lá đa.”
Người đời quả không sai khi thực tiễn đã chứng minh điều đó. Con một người nông dân, suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, ăn còn chẳng đủ, lấy đâu ra tiền bạc, thời gian để học hành, làm dân thường còn lay lắt nữa thì giấc mộng làm vua, làm quan nào đâu dám mơ. Trừ phi “dân nổi can qua” để con vua thất thế, dân thường làm vua. Nhưng thời nay, cho dù dân có nổi can qua thì con vua vẫn cứ làm vua, con sãi ở chùa vẫn quét lá đa.
Trong Kinh Thánh, để có thể dẫn dân riêng của Chúa ra khỏi ách nô lệ người Ai Cập, đi về miền đất hứa, Môsê cũng được Chúa sắp đặt khi vừa sinh ra đã được một công chúa Pharaon nhận làm con nuôi, được nuôi dạy trong cung điện như một hoàng tử để khi lớn lên có đủ tài trí, dũng lực lãnh đạo dân Do thái chống lại vua Pharaon.
Đó là quy luật trong cuộc sống của con người, nhưng Con Thiên Chúa thì không phải vậy. Một trong những tước hiệu của Đức Giêsu Kitô là Vua, nhưng Đức Giêsu không phải là con vua, Ngài là con bác Thợ Mộc - Giuse thành Nazaret cho dù có thuộc dòng dõi vua Đavít nhưng cũng đã qua 28 đời. Đức Giêsu cũng chưa một lần phất cờ nổi dậy, cho dù bản án tử hình của Ngài được dân Do thái ghi là: kích động dân chúng, nổi dậy chống lại Xêxa hoàng đế La mã đang đô hộ dân Do thái lúc bấy giờ.
Nhưng Đức Giêsu đã thực sự là Vua – vị vua không gắn với một lãnh thổ cụ thể nào. Ngài là “Vua vũ trụ”. Thần dân của Ngài không phải một dân tộc cụ thể nào, mà Ngài là Vua trong cõi lòng tất cả những người thiện tâm trên khắp cùng cõi đất. Ngài làm Vua không chỉ một triều đại mà triều đại của Ngài mãi trường tồn vạn kỷ:  “Triều đại Ngài đua nở hoa công chính và thái bình thịnh trị, đến ngày nao tuế nguyệt chảng còn”. (Thánh vịnh)
Vậy ai đã cho Đức Giêsu thừa kế Ngai Vàng cao quý đó? Bác thợ mộc Giuse không có ngai vàng nào cả, cũng chẳng có tiền bạc hay gửi Ngài vào những trường học danh giá trong và ngoài nước. Nhưng cái mà Đức Giêsu có thể nhận được từ người cha làm thợ mộc là một gia đình hạnh phúc tràn ngập tình yêu thương, một người cha cần cù lao động, hết lòng vì gia đình và hết lòng tôn kính Thiên Chúa. Đức Giêsu được kế thừa sự công chính từ người cha, sự giáo dục từ người mẹ thảo hiền, mẫu mực. Chỉ vậy thôi cũng là quá đủ cho Đức Giêsu làm hành trang bước vào cuộc đời rao giảng tình yêu thương của Thiên Chúa cho nhân loại. Vì ai có thể nói về tình yêu thương, sống cuộc sống yêu thương khi không được sinh ra và nuôi dưỡng trong môi trường đó? Tình yêu thương trong mỗi gia đình là hình ảnh sống động để diễn tả tình yêu giữa Thiên Chúa với con người. Chính bởi lẽ đó mà người Công giáo gọi Thượng đế là Cha, một danh từ quá đỗi thân mật và gần gũi.
Từ tấm gương bác thợ mộc Giuse, một người công nhân lao động công chính đã được Thiên Chúa chọn làm cha nuôi, dưỡng dục con Thiên Chúa làm người, để con người học được bài học yêu thương từ Thiên Chúa. Tất cả những người cha trong gia đình, đang phải lam lũ vất vả để nuôi sống gia đình, đang làm những công việc nặng nhọc để chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học hãy nhìn gương Thánh Giuse Công nhân và hi vọng rằng tất cả con em của chúng ta đều có thể trở nên những vị vua, vua của tình yêu thương, vua của lòng hiếu thảo sự biết ơn đối với những bậc sinh thành. Nhờ sự hi sinh của những người cha cần cù lao động, không ít con em của những người dân lao động, những người nông dân chân lấm tay bùn đã thành dạt, nắm giữ những chức vị quan trọng trong xã hội. Tuy nhiên, làm vua trong danh vọng, chức quyền là làm vua trong sự giới hạn, nhưng vua của những đức tính tốt đẹp thì sẽ trường tồn vạn kỷ.
Lê Thị Cúc
Thông tin khác:
HABEMUS PAPAM! (20/03/2013)
Thánh Giuse – người đàn ông cao thượng (18/03/2013)
MỘT SỐ ĐIỀU VỀ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG PHANXICÔ ĐỆ NHẤT (14/03/2013)
TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG PHANXICÔ ĐỆ NHẤT (14/03/2013)
Nguồn gốc ra đời Mật tuyển viện bầu Giáo hoàng (11/03/2013)
Nhân ngày 8/3 nói về phụ nữ: Quyền lực đàn ông bắt nguồn từ phụ nữ (04/03/2013)
NÓI XẤU (05/02/2013)
Người Công giáo Việt Nam đầu tiên? (13/01/2013)
MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ ĐẠO CÔNG GIÁO VIỆT NAM (13/01/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log