Văn hóa nghệ thuật

Nhân ngày 8/3 nói về phụ nữ: Quyền lực đàn ông bắt nguồn từ phụ nữ

Cập nhật lúc 16:27 04/03/2013
Kinh Thánh kể lại rằng: Sau khi tạo dựng trời đất và tổ tiên loài người, Thiên Chúa cho họ sống trong vườn địa đàng, ban cho họ quyền cai quản và hưởng thụ muôn loài Thiên Chúa đã dựng nên. Chỉ duy nhất một thứ cây Chúa cấm đụng vào để thử thách lòng trung thành của họ. Nhưng ma quỷ xúi giục người phụ nữ rằng: Cây đó chính là quyền lực của Thượng Đế, nếu ăn trái cây đó, sẽ có quyền lực tối cao, người phụ nữ rất nhẹ dạ, cả tin nhưng lại có tinh thần “cầu tiến tuyệt đối”. Không thể bằng lòng với những gì mình đang có, người phụ nữ đã ăn trái cây để có thể có quyền năng bằng Thượng Đế. Có một điều đáng trân trọng mà con cháu cần phải học hỏi đó là người phụ nữ không muốn độc quyền mà muốn chia sẻ quyền lực với người khác nên đã mời chồng mình cùng ăn. Ăn xong cả hai đều có quyền năng thật: điều đầu tiên họ nhận thấy mình trần truồng và kết lá che thân, tiếp đến họ nhận thấy mình là người bất trung nên tìm cách trốn tránh.
Điều đáng nói ở đây là cả hai đều không muốn chịu trách nhiệm về hành vi bất trung của mình với Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa tìm gặp thì cả hai cùng trốn với lý do là không có thứ gì để che thân. Thiên Chúa hỏi, ngươi đã ăn trái cấm phải không?
Người đàn ông thưa: Người phụ nữ mà Thiên Chúa ban cho tôi đã bảo tôi ăn.
Người phụ nữ thưa: Con rắn đã xúi tôi ăn.
Không có ai muốn nhận trách nhiệm về mình. Thiên Chúa buồn mênh mang, Ngài buồn không chỉ vì hành động bất trung của con người mà Ngài buồn hơn nữa khi con người chỉ muốn đổ lỗi cho nhau. Điều này đã ảnh hưởng sâu sắc đến con cháu sau này, con người chỉ muốn có quyền lực mà không muốn nhận trách nhiệm cũng như không biết hối lỗi.
Thiên Chúa đành ra hình phạt, với người đàn bà: ngươi sẽ phải cực nhọc khi sinh con và bị người đàn ông thống trị; với người đàn ông: vì ngươi đã nghe lời vợ mà ăn trái cây Ta cấm nên ngươi sẽ phải cực nhọc suốt cuộc đời và đất đai sẽ trổ sinh gai góc đối với ngươi.
Thế là hết, người phụ nữ ham mê quyền lực là thế nay lại bị thống trị bởi lời nguyền của Thiên Chúa, biết làm sao bây giờ? Thôi đành chịu! Người phụ nữ tự an ủi mình: ta không có cơ hội để được khẳng định mình, vậy ta sẽ phụ tá giúp người đàn ông của ta thành đạt.
Qua Kinh Thánh, có thể nhận định rằng: Người đàn ông tự bản chất rất đơn sơ, không mưu mô, tính toán, không ham hố quyền lực. Nếu chỉ có người đàn ông thì vườn địa đàng mãi mãi bình yên, không có đảng phái chính trị, là một xã hội cộng sản nguyên tuyền. Tuy người đàn ông không muốn quyền lực nhưng lại muốn có người đàn bà và đó chính là nguyên nhân của mọi vấn đề trong xã hội.
Câu thành ngữ: “Gái ham tài, trai ham sắc” cũng bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa đó. Người đàn bà rất dễ bị lôi cuốn bởi người đàn ông tài giỏi, có quyền lực, hoặc sẽ cố gắng hi sinh tận tụy, nhận hết mọi việc về mình để người đàn ông rảnh rang trên bước đường công danh sự nghiệp. Vì người phụ nữ nghĩ, những thành công của chồng mình cũng chính là của mình. Người ta thường gọi người phụ nữ theo chức danh, tên họ của người chồng chứ không khi nào gọi chồng theo tên họ hoặc chức danh của người vợ. Để có thể làm “bà tướng” thì người phụ nữ chỉ cần làm vợ một “ông tướng” nào đó là đủ. Người đàn ông tự bản chất không đặt nặng quyền lực, danh vọng nhưng lại muốn cố gắng, có khi bằng mọi giá, đạt được quyền lực để được vừa lòng mỹ nhân và một khi đã có quyền lực thì sẽ có vô số mỹ nhân trong tay.
Có thể nói, cái nghịch lý mà Thượng Đế tạo ra cho con người đó là: Người phụ nữ ham mê quyền lực lại bị thống trị bởi người đàn ông, người đàn ông không ham mê quyền lực lại bị xui khiến bởi người đàn bà. Chính cái éo le đó là mối dây Thiên Chúa tạo ra để ràng buộc, gắn kết và phụ thuộc lẫn nhau giữa người đàn ông và người đàn bà.
Lê Thị Cúc
Thông tin khác:
NÓI XẤU (05/02/2013)
Người Công giáo Việt Nam đầu tiên? (13/01/2013)
MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ ĐẠO CÔNG GIÁO VIỆT NAM (13/01/2013)
Ngày vì hòa bình thế giới (01/01) nói về hòa bình (01/01/2013)
GIÁNG SINH - NIỀM VUI LỚN CHO NHÂN LOẠI (24/12/2012)
HÃM MÌNH (22/12/2012)
CHÚA GIÁNG SINH GIỮA NHÂN LOẠI HÔM NAY (21/12/2012)
Chúa sẽ chẳng được chào đời (17/12/2012)
Ý NGHĨA CỦA LỄ GIÁNG SINH : CHÚA NHẬP CUỘC LIÊN ĐỚI VỚI CON NGƯỜI (17/12/2012)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log