Văn hóa nghệ thuật

Thánh Giuse – người đàn ông cao thượng

Cập nhật lúc 14:42 18/03/2013
Theo văn hóa của người Á Đông: “Con không cha như nhà không nóc”, Con Thiên Chúa làm người bởi quyền năng Thiên Chúa, không do ý muốn của người đàn ông, nhưng hài nhi bé thơ để trở thành một con người hoàn thiện vẫn cần có sự che chở, chăm sóc, dưỡng dục của một người cha, và Thiên Chúa đã chọn thánh Giuse làm cha của Ngôi Lời nhập thể.
Theo Gia phả, thánh Giuse là đời thứ 27 thuộc dòng dõi Vua Đavít: “...Như thế, tính chung lại thì: từ Tổ phụ Apsraham đến Vua đavít là 14 đời, từ Vua đa vít đến thời lưu đày ở Babylon là 14 đời, từ thời lưu đày ở Babylon đến đến Đức Kitô cũng là 14 đời.” (Mt 1, 17). Nhưng Thiên Chúa đã không chọn Giuse một cách ngẫu hứng mà Ngài đã chuẩn bị trong cả một quá trình lịch sử như Người đã báo trước với Vua Đavít qua ngôn sứ Nathan rằng: “Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi – một người do chính ngươi sinh ra, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngai vàng của bền vững mãi mãi...” (2 Sm 7, 12-17). Người được tiên báo trên chính là Thánh Giuse, ngôi nhà mà Ngài đã xây để tôn kính danh Thiên Chúa chính là Đức Giêsu Kitô.
Thánh Giuse được nhắc đến trong Kinh Thánh với danh hiệu là người Công chính: “Sau đây là gốc tích Đức Giêsu: Bà Maria mẹ Người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse đã làm như lời sứ thần Chúa dạy...” (Mt 1, 18-24)
Ông là người công chính nên đã không chấp nhận khi bào thai không phải là con của mình, nhưng ông cũng không đi tố giác vợ mình vì theo luật Do thái người đàn bà ngoại tình sẽ bị ném đá cho đến chết, ông không muốn người phụ nữ kia phải chết nên đã chọn giải pháp bỏ bà cách kín đáo. Đó là một mẫu người đàn ông rất cao thượng, rất ga lăng với phụ nữ mà những người đàn ông muốn được gọi là công chính cần phải noi theo. Sau khi nhận được lời mộng báo thánh Giuse đã làm như lời sứ thần Chúa dạy. Thánh Giuse là người đàn ông trầm lặng nhất, Ngài được biết đến chỉ qua những hành động chứ không qua bất cứ một lời nói nào. Ngài không đặt câu hỏi, không chất vấn Thiên Chúa và càng không chất vấn Đức Maria, mà Ngài im lặng để lắng nghe tiếng Chúa phán và hành động theo lời Chúa dạy.
Có một người chồng như thế, người phụ nữ nào lại không cảm thấy hạnh phúc, người con nào lại không trở nên khôn ngoan, công chính, thánh thiện? Người ta thường có câu: “Cha nào con nấy”, thì Chúa Giêsu cũng không phải trường hợp ngoại lệ.
Lê Thị Cúc
Thông tin khác:
MỘT SỐ ĐIỀU VỀ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG PHANXICÔ ĐỆ NHẤT (14/03/2013)
TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG PHANXICÔ ĐỆ NHẤT (14/03/2013)
Nguồn gốc ra đời Mật tuyển viện bầu Giáo hoàng (11/03/2013)
Nhân ngày 8/3 nói về phụ nữ: Quyền lực đàn ông bắt nguồn từ phụ nữ (04/03/2013)
NÓI XẤU (05/02/2013)
Người Công giáo Việt Nam đầu tiên? (13/01/2013)
MỘT CÁCH NHÌN MỚI VỀ ĐẠO CÔNG GIÁO VIỆT NAM (13/01/2013)
Ngày vì hòa bình thế giới (01/01) nói về hòa bình (01/01/2013)
GIÁNG SINH - NIỀM VUI LỚN CHO NHÂN LOẠI (24/12/2012)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log