Gương điển hình

Gặp gỡ Lạng Sơn, gặp gỡ Facolare

Cập nhật lúc 11:38 24/11/2023
Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng mời đoàn Hà Nội lên gặp gỡ, giao lưu.


Đoàn Hà Nội gần 20 người gồm linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn, bà Nguyễn Thị Kim Dung- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, đại diện Ủy ban ĐKCG Việt Nam Thành phố, Văn phòng Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Ban Tôn giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam… Sau vài phút chào hỏi, Đức cha Giuse mời đoàn lên hội trường để giao lưu với nhóm Facolare quốc tế đến từ nhiều nước như Italia, Thái Lan, Ba Lan, Singapore, Thái Lan… 
Facolare là tổ chức giáo dân do bà Chiara Lubich (1920-2008) người Italia sáng lập. Facolare có mục đích là đoàn kết để đại kết theo tinh thần: Xin cho tất cả nên một- Như Cha trong Con và Con trong Cha (Ga 17,21). Bà Chiara Lubich khi sinh thời đã được trao tặng nhiều giải thưởng quốc tế về nhân bản, giáo dục. Đức Gioan Phaolô II từng nhận xét, có hai người phụ nữ ảnh hưởng lớn nhất đế Giáo hội Công giáo thời hiện đại là Mẹ Têrêsa Cancutta và bà Chiara Lubich. Hiện Facolare có 200.000 thành viên và 5 triệu cộng tác viên ở 182 quốc gia. Hội viên của Facolare có đủ thành phần như linh mục, tu sĩ, giáo dân, chức sắc các tôn giáo, các nhà văn hóa, khoa học, chính trị, xã hội. Nhưng Chủ tịch bao giờ cũng là giáo dân. Tại Việt Nam cũng có người gia nhập Facolare nhưng số lượng ít. Đức cha Giuse khi ra nước ngoài thấy sinh hoạt, tôn chỉ của Facolare , nhất là giúp cho các tín đồ tôn giáo hiểu nhau, đại kết với nhau như mục tiêu của Ủy ban đại kết Công giáo nên đã mời một số thành viên Facolare về Lạng Sơn giao lưu, gặp gỡ. Đức cha Giuse giới thiệu các đại biểu của Facolare như Thiền sư Pittaya, học trò của Thiền sư Thích Nhất Hạnh ở Pháp đến từ Thái Lan nói tiếng Việt khá; GS Luigi Butori đến từ Italia, phụ trách đối thoại liên tôn và hoạt động xã hội ở châu Á…Rồi cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh- Tổng đại diện giáo phận Lạng Sơn, cha Phanxico Assisi Bảo Lộc- dòng dõi hoàng tộc nhà Nguyễn đang là GS Thần học của nhiều Đại chủng viện…



Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội cũng giới thiệu đoàn Hà Nội và tặng quà - những món quà đặc trưng của Hà Nội cho Đức cha Giuse. Bà Phó Chủ tịch cũng tặng hội nghị mấy bài hát cả đạo, cả đời mà ai cũng gật gù, tấm tắc khen hay. Bữa trưa, chúng tôi được thưởng thức các món ăn dân dã của Lạng Sơn như cá, tôm bắt ở suối; bánh ngải; hồng ngâm…GS Luigi Butori luôn tấm tắc khen ngon: Tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời. 



Buổi trưa, tranh thủ giờ nghỉ, Đức cha Giuse dẫn đoàn Hà Nội giới thiệu về công trình văn hóa, kiến trúc của Tòa Giám mục Lạng Sơn. Các khu nhà của Tòa Giám mục đều có mái ngói xanh cong như của nhà thờ Chính tòa Cửa Nam được xây dựng dưới thời Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt. Đức cha Giuse đang cho khôi phục ngôi nhà thờ cổ của Lạng Sơn nhỏ bé nhưng từ viên ngói, chiếc cột sắt đều từ Pháp đưa sang lấy từ nhà thờ cũ. Sân chư dân ở cuối nhà thờ khá rộng có sân khấu, có màn hình có thể hát karaoke cho thanh thiếu niên vui chơi, sinh hoạt. Xung quanh khuôn viên là con đường mang tên Hiệp hành dài 300m để mọi người có thể đi bộ thể dục. Chúng tôi dừng trước phần mộ của Đức cha Vinhsơn Phạm Văn Dụ (1922-1998), Giám mục tiên khởi của giáo phận. Ngài qua đời 20 năm nhưng khi cải táng thân xác, quần áo còn như nguyên vẹn. Chúng tôi đọc kinh cho Ngài và thắp hương ở bàn thờ tri ân tất cả mọi người đã có công xây đắp nên mảnh đất ở đầu biên giới này. Đức cha Giuse đưa đoàn đến trước tượng Lòng Chúa thương xót, xung quanh có nhiều hoa đẹp nhất là các khóm hồng trà đang chúm chím những nụ hoa rất to. Đức cha Giuse chỉ một pho tượng bằng đá về thánh Giuse và Chúa Giêsu. Thánh Giuse cầm thanh gỗ dài. Chúa Giêsu cầm thanh gỗ ngắn. Cả hai thanh gỗ đều có mộng có thẻ ráp thành Thánh giá như tiên báo cuộc khổ nạn sau này. Một ý tưởng rất hay về Thần học Công giáo. Ngài cũng giới thiệu một bức tranh sơn dầu của một nữ họa sĩ về cây nhãn cổ của Lạng Sơn như có bóng dáng của Chúa chịu nạn nhưng đã sinh hoa kết quả là cộng đoàn Công giáo hôm nay. Đoàn Hà Nội xin về trước, không dự buổi tập thiền về thở của Thiền sư Pittaya. Đức cha Giuse không quên gửi cho đoàn thùng quà đặc sản của xứ Lạng.
Chiều thứ hai (6/11/2023), Đức cha Giuse dẫn đoàn vào chào thăm Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Kim Dung- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố đã trịnh trọng tiếp đoàn. Bà tặng Đức cha Giuse một bình gốm đỏ rất đẹp- sản phẩm đạt danh hiệu OCOP của Hà Nội. Đức cha Giuse tặng các thành viên mỗi người một tượng sứ Đức Mẹ La Vang.
Hôm sau, chúng tôi đưa đoàn đi tham quan chùa Tam Chúc. Các thành viên của đoàn đều trầm trồ khen ngợi sự kỳ vĩ, đẹp tự nhiên của không gian chùa. Trên diện tích 5.100 ha, chùa xây trên diện tích 144 ha nên vẫn được coi là ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á. Nơi đây có chùa cổ Tam Chúc được xây dựng dưới thời nhà Đinh cách đây hơn 1000 năm. Vùng đất này thấm đẫm truyền thuyết về núi Thất tinh, hồ lục nhạc rất nên thơ. Các tổ hợp kiến trúc của quần thể chùa Tam Chúc từ nhà Thủy Đình, điện Quán Âm, điện Giáo Chủ, điện Tam Thế nối lên chùa Ngọc đều nằm trên một trục đường thẳng. Các kiến trúc, các pho tượng cũng to dần. Nếu ở điện Giáo Chủ, tượng Phật Thích ca Mâu ni bằng đồng nguyên khối nặng 150 tấn thì ở điện Tam Thế, mỗi pho tượng nặng tới 200 tấn. Chùa Ngọc xây trên núi cao 200m so với mặt nước biển thì điện Tam Thế chỉ cao 45m thôi. Chùa Ngọc có tượng Phật A Di Đà nặng 4,9 tấn bằng ngọc. Chùa được ghép bằng 2000 tấn đá quý đem về từ Ấn Độ. Điện Tam Thế lại có những bức phù điêu lấy đá từ núi lửa của Indonesia mà hơn 900 thợ điêu khắc nước này phải thi công suốt 7 năm trời. Ba lá bồ đề khổng lồ bằng đồng đen, chạm khắc vàng ròng sáng long lanh ngay cả khi không có điện. 



Chùa Tam Chúc đã vinh dự được tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak năm 2019. Cái hay là chùa Tam Chúc đã mở đường thông sang suối Yến, chùa Hương chỉ có 4 km và sẽ kết nối với Bái Đính để thành tam giác du lịch rất thuận tiện cho khách hành hương.
Đoàn chúng tôi trở về Hà Nội. Trên xe, Đức cha Giuse kể cho tôi kinh nghiệm đối thoại với các tôn giáo, với chính quyền các cấp khi ở Đà Nẵng cũng như Lạng Sơn. Ngài kết luận: đối thoại để hiểu nhau, tin tưởng nhau chỉ có lợi cho cả đạo lẫn đời.
Đức cha Giuse và các cha đã dâng lễ Tạ ơn tại tu viện dòng Thánh Phaolo 37 Hai Bà Trưng (Hà Nội) thật sốt sắng. Mẹ Bề trên mời đoàn vào phòng khách thưởng thức các sản phẩm của nhà dòng như sữa chua, bánh nướng. Tạ ơn Chúa đã cho đoàn những cuộc gặp gỡ giao lưu thật vui và ý nghĩa.
TS. Phạm Huy Thông
Thông tin khác:
Ngôi nhà thờ MỞ (10/11/2023)
Những cộng đoàn Công giáo tốt lành, thánh thiện (06/11/2023)
“Sống xanh” để bảo vệ môi trường (24/10/2023)
Điểm sáng giáo xứ Tân Quy (16/10/2023)
Từ Giồng Lớn đến Bãi Xan (09/10/2023)
Vị linh mục của Nhân Hòa (18/09/2023)
Chất lượng cuộc sống nâng cao qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước (18/09/2023)
Lớp học 'gieo con chữ, gặt tình thương' (11/09/2023)
Nhiệm vụ phong trào Công giáo do Đại hội Công giáo Toàn quốc lần thứ II đề ra đã mang lại hiệu quả tích cực (11/09/2023)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log