Văn hóa nghệ thuật

Tân học tinh hoa với chuyện đời: Việc gì cũng cần có sức khôe

Cập nhật lúc 13:30 29/08/2023
Chúng tôi mấy cụ đã vượt lứa tuổi xưa nay hiếm, sáng sớm tới công viên tập thể dục và kể chuyện cho nhau nghe. Tôi nhớ lắm mẩu chuyện vui “Giá trị thời gian” được một cụ cao niên nhất kể:
Bao nhiều tiền bạc cũng không mua nổi một giây, một phút. Hãy trân quý thời gian của chính mình.
Bao nhiều tiền bạc cũng không mua nổi một giây, một phút. Hãy trân quý thời gian của chính mình.

“Có một người cả đời làm lụng và tích cóp, tạo được một gia tài khá, không ngờ bị lâm bệnh nặng. Thần Chết tới nhà, ông ta liền thưa: “Xin Ngài cho tôi sống thêm một năm, tôi chia cho Ngài một phần ba số gia sản mà tôi chưa được hưởng?”. Thấy Thần Chết lắc đầu, ông ta nài nỉ: “Thế tôi biếu một nửa gia sản, Ngài cho tôi sống thêm nửa năm?”. Thần chết lại lắc đầu, ông ta tiếp tục van xin: “Vậy tôi giao hết của cải cho Ngài, Ngài cho tôi sống thêm một ngày thôi?”. “Không được!” - Thần Chết giơ cao lưỡi hái. Trong cơn tuyệt vọng, ông ta cầu xin lần cuối: “Thế thì Ngài cho tôi dăm ba phút để viết chúc thư”. Thần Chết gật đầu. Ông ta run rẩy viết nguệch ngoạc dòng chữ: “Bao nhiều tiền bạc cũng không mua nổi một ngày”. 
Nghe chuyện, có cụ lắc đầu, có cụ gật đầu, lại có cụ đứng yên. Hỏi ra được biết, cụ lắc đầu nói: “Thần Chết khó tính lắm, không ai lung lay ông ta được. Cụ kể: “Tôi đã gặp cảnh một người bà con còn trẻ có đủ thứ, nào tiền tài, nào nhà cửa, nào địa vị, nhưng bản thân gặp trọng bệnh. Hôm tôi tới thăm, ông lắc đầu ngán ngẩm nói: “Mọi thứ đều vô nghĩa, Tôi căm Thần Chết lắm”. Nỗi đau hơn là lần tôi đến thăm người bạn học thời chiến tranh và đồng nghiệp thời bao cấp. Ông làm việc chỉn chu, đến tuổi về hưu thì lâm bệnh. Ông tự an ủi mình “lúc khỏe dùng sức khỏe tìm tiền/ về già dùng tiền tìm sức khỏe”. Tôi hiểu bạn nói đúng, nhưng biết bạn chẳng có tiền đâu, lương tháng nào tiêu đủ tháng ấy là mừng, liền buông câu thơ an ủi “ngồi nghe bạn buông câu triết lý/ thương bạn giờ sức kiệt tiền không”.
Cụ bạn gật đầu thì bảo là mình thấm thía lời ông cha dạy “Đừng để nước đến chân mới nhảy”. Cụ phân tích “Tiền bạc và sức khỏe thể chất cũng như sức khỏe tinh thần bao giờ cũng kết nối chặt chẽ. Với tiền bạc, nếu tiết kiệm được thì nên tiết kiệm từ sớm, đặt ra các mục tiêu cụ thể trong chi tiêu và kiểm soát chi phí, luôn nâng cao nguồn thu nhập cho mình hết sức có thể. Trong trường hợp mình có thể chất kém thì nên chủ động trích lập tiền dự phòng, mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo để phòng chống bất cứ vấn đề nào có thể xảy ra. Việc kết nối và cân bằng sức khoẻ và tiền bạc là quan trọng. Thời buổi đổi mới hiện tại giúp chúng ta hướng dẫn con cháu thực hiện điều ấy dễ hơn thời chiến tranh và bao cấp mà chúng ta đã trải qua”. 
Thấy cụ bạn đứng yên, tôi đoán cụ đang suy tư sâu điều gì đó, nên cất tiếng hỏi: “Nhà hiền triết ơi, cho vài ý kiến đi nào?”. Cụ liền nói: “Tiền không mua được sức khoẻ nhưng lại mua được các phương pháp điều trị và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, tiền cũng có mặt trái, nó khiến con người ta ám ảnh về nó, tham lam hơn, kiếm tiền bằng mọi giá, kể cả thực hiện các hành vi phi đạo đức, vi phạm pháp luật... như hàng loạt vụ đại án vừa xảy ra. Ông tỷ phú Bill Gates có nói: “Khi nắm trong tay rất nhiều tiền, có thể bạn sẽ quên mất mình là ai…”.
Rồi cụ có lời khuyên: “Mọi chuyện liên quan đến tiền bạc chúng ta để lại, giờ đây hãy tiếp tục tập thể dục, nghe theo “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm nên thành công”.
Dương Quang Minh
Thông tin khác:
Tu viện Haghpat (18/08/2023)
Huyền bí Đan viện Thánh mẫu Châu Sơn - Ninh Bình (11/08/2023)
Hoàng Phủ Ngọc Tường - kẻ lữ hành đi tìm cái đẹp (03/08/2023)
Quần thể tu viện Meteora (03/08/2023)
Giúp người là giúp mình (27/07/2023)
Chương trình biểu diễn của Blackpink tại Hà Nội không bị hủy (25/07/2023)
Tuyển nữ Việt Nam thi đấu quả cảm trong trận cầu ra mắt sân chơi World Cup (23/07/2023)
Cây lê trên vùng đất Nậm Pung (21/07/2023)
Chương trình tri ân anh hùng, liệt sĩ: 'Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch ngàn năm' (17/07/2023)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log