Tấm bia nặng nề từ từ dịch chuyển. Bên dưới, một khoảng trống. Rồi chiếc quan tài. Nhưng bất ngờ: ngay phía trên, một tổ ong đầy mật. Các chuyên gia nông nghiệp không thể lý giải điều đó. Một số tín hữu cho rằng đó là một dấu hiệu thiêng liêng. Phát hiện này khiến mọi người sững sờ, bởi trong ngôi mộ đó cha Giuseppe Ambrosoli an nghỉ – bác sĩ và nhà truyền giáo dòng Comboni, rất được người dân Uganda yêu mến, đã được tuyên phong chân phước vào năm 2022, và là thành viên của gia đình Ambrosoli – nổi tiếng nhất nước Ý về sản xuất mật ong.
Một hoạt động lấy cảm hứng từ chân phước Ambrosoli
Bà Giovanna Ambrosoli, cháu của nhà truyền giáo và là chủ tịch của Quỹ Ambrosoli, chia sẻ: “Trong những tình huống như thế này, thật khó để xác định ranh giới với khoa học. Tôi thấy phát hiện này một lần nữa như một dấu hiệu cụ thể của công việc nhiệt thành và đầy yêu thương mà cha Giuseppe đã để lại cho chúng ta, và như một lời nhắc nhở chúng ta phải quan tâm đến người khác, sát cánh cùng những người khó khăn nhất và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau”.
Chính Quỹ Ambrosoli đang tiếp tục, theo bước chân của tu sĩ Dòng Comboni, làm việc cùng những người nghèo nhất ở Kalongo, một thị trấn ở miền bắc Uganda, nơi cha Giuseppe đã điều hành bệnh viện từ năm 1959 cho đến khi qua đời vào năm 1987.
Bà Giovanna nhớ lại: “Vị chân phước là một người giản dị, nhưng đầy lòng dũng cảm và đức tin. Ngài không nói nhiều, nhưng đã làm rất nhiều. Một mẫu gương hiếm hoi về sự kiên định: một bác sĩ đã chọn sống và chết bên cạnh người nghèo, và ngày nay vẫn tiếp tục cứu sống họ bằng công việc của mình, được xây dựng bằng tình yêu thương và sự tận tâm”.
Không ai bị bỏ lại một mình
Hằng năm, bệnh viện điều trị cho hơn 50.000 bệnh nhân, trong đó nhiều người là phụ nữ và trẻ em. Trường đào tạo nữ hộ sinh, hiện mang tên cha, đào tạo những chuyên gia trẻ và họ tiếp tục làm việc tại địa phương, góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ em. Trong ba năm qua, cơ sở này cũng chăm sóc người khuyết tật thông qua dự án “Bạn không đơn độc”, được tài trợ bởi Cơ quan hợp tác phát triển Ý. Theo cuộc điều tra dân số năm 2014, Uganda có khoảng 34,6 triệu người, trong đó 12,5% bị ít nhất một dạng khuyết tật. Các dạng khuyết tật phổ biến nhất bao gồm: thị lực (6,5%), khả năng nhận thức (5,4%), khả năng đi lại (4,5%) và thính giác (3,1%).
Kỳ thị người khuyết tật
Tại huyện Agago, có đến 22% dân số mắc khuyết tật. Ở khu vực Acholi, 24,7% người khuyết tật trong độ tuổi từ 6 đến 24 đã bỏ học, trong khi 11% chưa từng đi học. Bà Giovanna Ambrosoli nhận xét: “Dự án nhằm giải quyết vấn đề khuyết tật trên ba lĩnh vực cơ bản - tâm thần, nhãn khoa và chỉnh hình/thần kinh vận động - trong bối cảnh mà sự kỳ thị và bỏ rơi vẫn còn là điều bình thường. Khuyết tật, thường vô hình và bị che giấu, vẫn là nguồn gốc của sự cô lập xã hội ở nhiều làng Uganda. Trước đây, người khuyết tật bị giấu đi hoặc trong trường hợp xấu nhất là bị loại bỏ. Ngày nay, tình hình đang dần thay đổi nhờ một mô hình can thiệp kết hợp phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị và nâng cao nhận thức”.
Trong số các kết quả nổi bật nhất là việc thành lập một phòng khám mắt tại bệnh viện Kalongo. Hợp tác với Ý và bệnh viện Saint Joseph ở Kitgum, chỉ trong năm 2024 đã có khoảng 1.589 lượt khám mắt và 469 ca phẫu thuật mắt được thực hiện.
Nhận thức và phòng ngừa
Dự án cũng đã thành lập một trung tâm vật lý trị liệu để điều trị các khuyết tật chỉnh hình và thần kinh vận động, thường do tai nạn, dị tật bẩm sinh hoặc chấn thương chiến tranh gây ra. Các trường hợp cần can thiệp chuyên khoa nhi, nhờ được đào tạo tại bệnh viện ở Entebbe, từ năm 2025 sẽ được hưởng lợi từ phẫu thuật phục hồi chức năng ngay tại Kalongo.
Bà Giovanna Ambrosoli tiếp tục: “Tuy nhiên, chính lĩnh vực sức khỏe tâm thần là nơi mà sáng kiến này đã tạo ra một trong những tác động rõ rệt nhất. Huyện Agago ghi nhận một trong những tỷ lệ tự tử cao nhất Uganda, là hậu quả của những chấn thương do cuộc nội chiến kéo dài và sự cô lập về mặt địa lý. Năm 2024, có 1.597 bệnh nhân rối loạn tâm thần được theo dõi. Sự hiện diện liên tục của đội ngũ chuyên khoa, các liệu pháp thuốc, tư vấn gia đình và các hoạt động tiếp cận cộng đồng tại các làng đã đem lại kết quả đáng ngạc nhiên: tỷ lệ tử vong trong các ca nhập viện do cố gắng tự tử đã giảm từ 13% xuống còn 0%.
Dự án được thực hiện song song với các hoạt động nâng cao nhận thức thông qua các đài phát thanh địa phương, chương trình trò chuyện, các giáo xứ và các phóng sự ảnh, nhằm mục đích xoá bỏ sự kỳ thị và cung cấp thông tin cho cộng đồng về tầm quan trọng của việc chẩn đoán và điều trị.
Bà Giovanna kết luận: “Chúng tôi đang thực hiện một sáng kiến truyền thông và nâng cao nhận thức tại Ý, qua đó chúng tôi muốn ghi lại những gì có nghĩa là sống với khuyết tật trong bối cảnh nông thôn châu Phi. Dấn thân của chúng tôi sẽ không dừng lại, theo mẫu gương của cha Giuseppe”.
Nguồn Vatican News