Hạnh Nguyên – Nguyễn Quốc
Nguồn https://daidoanket.vn/
Mỗi ngày có hàng trăm lượt bệnh nhân đến khám và điều trị tại Phòng khám đa khoa từ thiện Tuệ Tĩnh đường Hải Đức (Huế). Ảnh: N.Q. |
Trong dòng chảy ấy, những mô hình nhân ái như Trung tâm từ thiện Thiên Ân (Hà Tĩnh) hay Phòng khám đa khoa từ thiện Tuệ Tĩnh đường Hải Đức (Huế) đã trở thành những điểm sáng, nơi đức tin tôn giáo được cụ thể hóa bằng hành động, bằng sự hy sinh thầm lặng vì cộng đồng.
Cưu mang người yếu thế bằng cả trái tim
Hơn 10 năm qua, Trung tâm từ thiện Thiên Ân (thuộc Giáo xứ Tràng Lưu, xã Hương Đô, Hà Tĩnh) được nhiều người biết đến như một “mái ấm tình thương” dành cho những mảnh đời bất hạnh. Nơi đây hiện đang chăm sóc 38 đối tượng gồm trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, người khuyết tật và người già neo đơn, không nơi nương tựa.
Ẩn sau sự vận hành của mái ấm là tấm lòng tận tụy của 10 nữ tu thuộc Hội dòng Thừa Sai Bác Ái Giáo phận Vinh - những người đã dành trọn thời gian, tâm huyết để chăm sóc từng phận người kém may mắn.
Mỗi ngày ở Trung tâm bắt đầu từ rất sớm và kết thúc khi đêm đã khuya. Công việc lặp đi lặp lại, từ nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, chăm sóc y tế đến theo dõi sức khỏe từng người. Với những trường hợp đặc biệt, việc chăm sóc gần như diễn ra liên tục, không có thời gian nghỉ.
Tu sĩ Hà Thị Mạo – Quản lý Trung tâm chia sẻ: Mỗi người ở đây có những hoàn cảnh và độ tuổi khác nhau, đòi hỏi việc chăm sóc cũng phải có một cách riêng. Đặc biệt, mái ấm có cả trẻ sơ sinh, khuyết tật, người già bệnh nặng, các sơ phải dành thời gian chăm sóc 24/24 giờ.
Ghi nhận tại Trung tâm cho thấy, phần lớn các đối tượng không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Với những người già yếu hoặc trẻ khuyết tật nặng nằm một chỗ, các nữ tu phải bón từng thìa thức ăn, thay từng chiếc tã, lau rửa cơ thể mỗi ngày. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự kiên nhẫn, bền bỉ và tình thương vô điều kiện.
Với những em nhỏ có thể đến trường, các sơ lại trở thành người đồng hành, hỗ trợ các em trong học tập, đưa đón mỗi ngày. Những bước chân đến lớp của các em không chỉ là hành trình học chữ, mà còn là hành trình tìm lại niềm tin và hy vọng.
Trong căn phòng dành cho những trường hợp bệnh nặng, hình ảnh các nữ tu kiên nhẫn chăm sóc từng người đã trở nên quen thuộc. Có những đêm dài, tiếng khóc, tiếng la vì đau đớn vang lên, các sơ vẫn lặng lẽ túc trực, xoa dịu từng cơn đau.
Tu sĩ Trương Thị Lý xúc động chia sẻ: “Cháu bé này bị viêm tai, thường xuyên chảy mủ, chúng tôi phải lau rửa hàng ngày cho cháu. Bệnh khiến cháu rất đau, nhiều đêm la hét không dứt. Nhìn cháu vật vã, chúng tôi như thắt lòng, chỉ mong sự chăm sóc, thuốc men có thể giúp cháu vơi bớt phần nào”.
Hơn một thập kỷ gắn bó với Trung tâm, nhiều nữ tu coi nơi đây là ngôi nhà thứ hai. Nhớ lại những ngày đầu thành lập, tu sĩ Trương Thị Lý cho biết Trung tâm từng phải hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn: cơ sở vật chất thiếu thốn, nơi ở tạm bợ, chỉ tiếp nhận vài cụ già neo đơn. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và niềm tin, mái ấm từng bước ổn định, mở rộng quy mô và đón nhận thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn.
“Chúng tôi xác định, khi đã dấn thân theo Chúa thì suốt đời nguyện làm việc thiện, với mong muốn cưu mang, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Chúng tôi xem những người ở mái ấm Thiên Ân như chính người thân của mình” - tu sĩ Trương Thị Lý bày tỏ.
Tu sĩ Hà Thị Mạo - Quản lý Trung tâm từ thiện Thiên Ân (Hà Tĩnh) chăm sóc tận tình các đối tượng yếu thế. |
Mặt trận cùng đồng hành
Từ năm 2015 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận hàng trăm hoàn cảnh khó khăn đến từ nhiều tỉnh, thành như Thanh Hóa, Quảng Trị, Hà Tĩnh… “Chứng kiến nỗi bất hạnh của mỗi đối tượng ở đây, chúng tôi chỉ biết yêu thương, chăm sóc bằng cả trái tim những mong giúp họ vơi bớt nỗi đau thể xác và bù đắp phần nào sự thiếu thốn tình thân” - tu sĩ Hà Thị Mạo chia sẻ.
Dẫu vậy, hành trình duy trì mái ấm vẫn còn nhiều khó khăn. Nguồn kinh phí chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm và những hoạt động sản xuất nhỏ. Nhu cầu về thuốc men, sữa, bỉm… vẫn luôn là áp lực lớn đối với Trung tâm.
Song vượt lên tất cả, điều giữ chân các nữ tu chính là niềm tin và tình yêu thương dành cho những mảnh đời bất hạnh – những con người đã trở thành một phần trong cuộc sống của họ.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hương Đô Nguyễn Thị Mỹ Dung cho biết, để đồng hành với các tu sĩ tại Trung tâm, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà trong các ngày lễ, Tết. Mỗi khi có mạnh thường quân ngỏ ý làm thiện nguyện, địa phương thường ưu tiên giới thiệu đến Trung tâm từ thiện Thiên Ân.
Điều đó cho thấy tinh thần đoàn kết, nhân ái và sự chung tay của cả cộng đồng trong việc chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội. Đồng thời, cũng thể hiện sự gắn bó, phối hợp hiệu quả giữa MTTQ và các tổ chức tôn giáo trong hoạt động an sinh xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong đời sống.
Nghĩa tình từ những tấm lòng thiện nguyện
Không chỉ trong cộng đồng Công giáo, tinh thần sống vì cộng đồng còn lan tỏa mạnh mẽ trong các tổ chức tôn giáo khác. Tại TP Huế, Phòng khám đa khoa từ thiện Tuệ Tĩnh đường Hải Đức là một minh chứng tiêu biểu.
Được thành lập từ năm 2004, tiền thân là Tuệ Tĩnh đường Diệu Đế (1989), đến nay phòng khám đã có hơn hai thập kỷ hoạt động liên tục, trở thành địa chỉ tin cậy của hàng nghìn bệnh nhân nghèo.
Phòng khám duy trì hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, với đầy đủ các chuyên khoa như nội, nhi, răng hàm mặt, chẩn đoán hình ảnh… Bên cạnh đó, y học cổ truyền vẫn là thế mạnh, giúp nhiều bệnh nhân cải thiện sức khỏe.
Đại đức, ThS.BS Thích Tâm Quang – Giám đốc điều hành Phòng khám cho biết: “Hầu hết, các y bác sĩ, lương y làm việc ở đây đều là những người đã nghỉ công tác hoặc đang làm các công việc khác nên họ không nhận lương tại Phòng khám…nhưng luôn tận tâm, hết lòng vì người bệnh”.
Trung bình mỗi ngày, Phòng khám tiếp nhận khoảng 150 bệnh nhân đến khám và hàng chục trường hợp châm cứu. Phần lớn là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đối với các đối tượng như người già, trẻ em, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, việc khám chữa bệnh hoàn toàn miễn phí. Những bệnh nhân có điều kiện hơn sẽ đóng góp một phần chi phí để duy trì hoạt động.
Không chỉ dừng lại ở việc khám chữa bệnh tại chỗ, Phòng khám còn tổ chức nhiều đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng xa. “Bản thân tôi luôn tâm niệm rằng, là thầy thuốc dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn đặt tâm đức lên hàng đầu, luôn vì người bệnh dù họ là ai” - Đại đức Thích Tâm Quang chia sẻ.
Những nỗ lực ấy đã góp phần giảm bớt gánh nặng bệnh tật cho người dân, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong xã hội.
Từ những mái ấm cưu mang người yếu thế đến những phòng khám không thu phí, tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo” đã và đang được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, giàu ý nghĩa. Đó không chỉ là sự sẻ chia, mà còn là sự gắn kết giữa đức tin và trách nhiệm xã hội.
Trong hành trình xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những mô hình như Trung tâm từ thiện Thiên Ân hay Phòng khám đa khoa từ thiện Tuệ Tĩnh đường Hải Đức chính là những điểm tựa nhân văn, góp phần nuôi dưỡng niềm tin, lan tỏa yêu thương và làm đẹp thêm những giá trị tốt đẹp của xã hội. Chính từ những hành động giản dị nhưng vô cùng cao đẹp, niềm tin, sự đoàn kết và lòng nhân ái tiếp tục được vun đắp, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Hạnh Nguyên – Nguyễn Quốc
Nguồn https://daidoanket.vn/