Trong lễ Phục Sinh đầu tiên kể từ khi được mật nghị bầu chọn, Đức Lêô XIV đã mạnh mẽ lên tiếng vì hòa bình cho thế giới.
Tại buổi đọc sứ điệp Phục Sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi (cho Rome và cho thế giới), vị chủ chăn của Giáo hội hoàn vũ kêu gọi giới lãnh đạo toàn cầu hãy lựa chọn sự “gặp gỡ” thay vì áp đặt bằng hỏa lực của bom đạn. Trước hơn 40.000 tín hữu có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha một lần nữa nhấn mạnh: “Những ai có vũ khí, hãy đặt chúng xuống!”.
Đức Thánh Cha đã gióng lên hồi chuông báo động về một thế giới đang “dần quen với bạo lực” và trở nên “lãnh đạm”, không chỉ trước cái chết của hàng ngàn người mà còn thờ ơ trước “hận thù và chia rẽ” do chiến tranh gây ra, cũng như những hệ lụy cho kinh tế và xã hội. “Hỡi những ai nắm trong tay quyền phát động chiến tranh, hãy chọn hòa bình! Không phải là hòa bình bị áp đặt bằng vũ lực, mà thông qua đối thoại! Không phải với tham vọng thống trị người khác, mà là để gặp gỡ họ”, ngài nhấn mạnh.
Mượn lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng nói trong chuyến thăm đảo Lampedusa - nơi có các khu trại của những người nhập cư bất hợp pháp vào Ý - hồi năm 2013, Đức Lêô XIV cảnh báo về sự gia tăng không ngừng của tình trạng “toàn cầu hóa sự thờ ơ”. “Chúng ta không thể tiếp tục lãnh đạm!”, ngài thúc giục, “chúng ta không thể buông xuôi trước cái ác!”. Vì lý do đó, Đức Thánh Cha cho biết sẽ chủ sự buổi cầu nguyện canh thức vì hòa bình tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 11.4.
Đức Thánh Cha nhắc lại vào lễ Phục Sinh, Chúa Giêsu đã chiến thắng trước cái chết. Tuy nhiên, Người làm được điều này mà hoàn toàn không dùng đến bạo lực, thay vào đó là dựa vào tình yêu thương “của sự tha thứ và cứu chuộc”. Vị Giám mục thành Rome gọi tinh thần của tình yêu và sự tha thứ mới là sức mạnh đích thực giúp kiến tạo hòa bình và nuôi dưỡng các mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội. Kết thúc sứ điệp Phục Sinh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh hòa bình của Chúa Giêsu không chỉ là làm im tiếng bom đạn, mà còn là sự bình an của nội tâm, cho phép chạm đến và biến đổi trái tim của mỗi người trong chúng ta. “Chúng ta hãy để sự bình an của Thiên Chúa biến đổi mình”, Đức Lêô XIV nhắn nhủ, đồng thời phó thác lên Thiên Chúa “mọi trái tim đang thống khổ và chờ đợi hòa bình thực sự mà chỉ Người có thể trao cho
ĐỊNH NGUYỄN
Nguồn cgvdt.vn
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017.
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com