Sau khi Đức Phanxicô được Chúa gọi về, trước mật nghị, Đức Lêô XIV - khi ấy là Hồng y Robert Francis Prevost - đã chia sẻ với giới truyền thông về những kỷ niệm của ngài với vị giáo hoàng người Argentina. Niềm vui sống với Tin Mừng cho đến những ngày cuối cùng, tận hiến để phục vụ, tinh thần trách nhiệm, gần gũi với người nghèo và những ai gặp đau khổ… là những nét mà Đức Hồng y Prevost “phác họa” nên chân dung của Đức Phanxicô. Vị tu sĩ dòng Augustinô cho biết ngài rất ngưỡng mộ “tấm lòng Kitô hữu thuần khiết”, sự quảng đại, lòng bác ái của vị giáo hoàng vừa qua đời.
Gặp gỡ ở Argentina Bằng giọng xúc động, Đức Hồng y Prevost kể về những lần gặp gỡ đầu tiên của hai vị, khi ấy Đức Phanxicô là Đức Hồng y Jorge M. Bergoglio, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Buenos Aires (Argentina):
“Tôi vẫn luôn ấn tượng về một vị chủ chăn muốn sống Tin Mừng một cách rất chân thực và nhất quán. Khi là linh mục Bề trên Tổng quyền dòng Augustinô, trong nhiều lần đến thăm các huynh đệ cùng dòng ở Argentina, tôi đã có dịp được gặp gỡ và trò chuyện với ngài một cách thân tình về nhiều chủ đề khác nhau”. Sau khi Đức Hồng y Bergoglio được mật nghị bầu chọn vào năm 2013, thánh lễ đầu tiên của ngài có sự tham dự của công chúng là vào ngày 13.3, tại giáo xứ Thánh Anna ở Vatican, một giáo xứ do dòng Augustinô coi sóc. Và đây chính là dịp hai vị tái ngộ sau những lần gặp gỡ cách đó nhiều năm ở Nam Mỹ.
“Lúc ấy, tôi tự hỏi, không biết vị tân giáo hoàng có còn nhớ mình hay không… Khi Đức Phanxicô đến giáo xứ và bước vào bên trong, vừa nhìn thấy tôi, ngài nhận ra ngay và chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau”, Đức Hồng y Prevost nhớ lại. Thời điểm đó là những tháng cuối trong nhiệm kỳ thứ hai của ngài làm Bề trên Tổng quyền dòng Augustinô. Linh mục Prevost và các huynh đệ mong muốn mời Đức Thánh Cha chủ tế thánh lễ khai mạc tổng tu nghị của dòng Augustinô tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Augustinô ở Campo Marzio (Rome), và
“thật quá đỗi ngạc nhiên”, Đức Phanxicô đã vui vẻ nhận lời. Trước đây, khi còn là hồng y, những lần đến Rome, Đức Thánh Cha ở trọ rất gần, và thường đến cầu nguyện trước mộ thánh Monica tại ngôi thánh đường này.
Quan tâm đến Dân Chúa ở Peru Khoảng hơn một năm sau cuộc gặp tại Rome, ngày 3.11.2014, Đức Phanxicô bổ nhiệm cha Prevost làm Giám quản Tông tòa giáo phận Chiclayo (Peru), rồi làm Giám mục Chánh tòa. Là chủ chăn của đoàn chiên tại giáo phận ở vùng Lambayeque, miền ven biển tây bắc của quốc gia Nam Mỹ, ngài đã có thêm nhiều lần gặp gỡ Đức Giáo Hoàng. Đức Phanxicô luôn quan tâm đến các tín hữu Peru và mỗi khi gặp, đều hỏi thăm vị tu sĩ Augustinô như những bằng hữu lâu ngày gặp lại.
Những ký ức về chuyến tông du của Đức Phanxicô đến Peru hồi năm 2018 vẫn còn khắc sâu trong tâm trí của Đức Hồng y Prevost khi ngài trả lời phỏng vấn của Vatican Media, đặc biệt là câu chuyện của cụ bà 99 tuổi bị mù, giáo dân của giáo phận Chiclayo đã lặn lội đến thành phố Trujillo với ước mong được “cảm nhận” về Đức Giáo Hoàng.
“Đức Phanxicô đã rời khỏi xe, đến gần và chào bà cụ. Ngài đã để lại cho chúng ta nhiều điều đáng nhớ giống như vậy. Ngài luôn muốn sống Tin Mừng và lan truyền Tin Mừng”, vị hồng y người Mỹ - Peru kể. Đức Hồng y Prevost nhấn mạnh về niềm vui của Đức Phanxicô, điều được truyền tải rõ nét trong tông huấn
Evangelii Gaudium -
Niềm vui của Tin Mừng, qua đó
“nhắc về những điều trong Tin Mừng, mà chúng ta vẫn lặp lại trong mùa Phục Sinh: sống niềm vui của Tin Mừng, của đức tin và niềm vui được biết Đức Giêsu Kitô”.