Suy tư - Chia sẻ

Xin ban thêm lòng tin cho chúng con

Cập nhật lúc 09:21 11/10/2016
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta củng cố đức tin bằng việc xin Chúa ban thêm lòng tin.
     Chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh nhưng lại thiếu vắng tình thương, một xã hội tiện nghi nhưng vắng bóng Thiên Chúa. Ngày hôm nay, con người dường như muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống và mọi sinh hoạt của mình, vì người ta cho rằng, Thiên Chúa cản trở bước đường của họ, nhưng thực tế cho thấy một thế giới không có Thiên Chúa là một thế giới chết chóc, một tâm hồn vắng bóng Thiên Chúa, tâm hồn ấy sẽ trở thành một sa mạc khô cằn. Sở dĩ con người loại trừ Thiên Chúa chính là đời sống đức tin của họ đang gặp khủng hoảng. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta củng cố đức tin bằng việc xin Chúa ban thêm lòng tin.

     Đức tin là một ân huệ Thiên Chúa ban, cùng với sự cộng tác của con người với thái độ khiêm nhường đón nhận, thì đức tin mới có thể bám rễ vào trong cuộc đời chúng ta. Vì thế, để có một đức tin vững mạnh giúp chúng ta vượt qua những gian lao thử thách, mỗi người cần phải cầu xin như các thánh Tông đồ đã cầu xin Chúa Giêsu: “Thưa Thầy! xin ban thêm lòng tin cho chúng con”. Trước lời cầu xin chính đáng ấy, Đức Giêsu đã quả quyết với các Tông đồ: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em”. Nói như thế để thấy, đức tin có một sức mạnh chuyển núi dời non nhờ được thông hiệp với sức mạnh vô biên của Thiên Chúa. Đức tin có thể lay động những tâm hồn khô khan nguội lạnh nhất, và đức tin có thể biến đổi hoàn toàn tâm hồn và cuộc đời của con người. Chúng ta có thể thấy những tấm gương sống đức tin trong cuộc sống: Nếu không có đức tin, cha ông chúng ta sẽ không thể chịu được biết bao đớn đau cực hình như thế, và tất nhiên sẽ không có 117 vị thánh tử đạo, mà Giáo hội hằng năm vẫn kính nhớ. Nếu không có đức tin vững vàng vào sự quan phòng của Thiên Chúa thì tôi tớ Chúa, Đức Hồng y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận đã không thể vượt qua những năm tháng tù đày trong bình an và tha thứ. Nếu không có một đời sống đức tin sâu xa, thì Mẹ Têrêxa Calcutta đã không thể làm lay động trái tim hàng tỷ người trên thế giới vì đời sống bác ái và sự phục vụ của mẹ.

     Đức tin sẽ chỉ cho chúng ta biết sống và chu toàn việc bổn phận hàng ngày trong bình an và vui tươi, giống như người thợ hoàn tất nhiệm vụ của mình, như người đầy tớ chu toàn những gì mà ông chủ trao phó. Nói  như thế không có nghĩa là đức tin đưa con người đến chỗ an phận và chịu đựng, nhưng đức tin sẽ giúp mỗi người nhận ra ơn gọi riêng của mình, và phấn đấu làm việc hết mình để phát huy những khả năng mình đã có và làm tốt những gì mà mình đã lãnh nhận: “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Mau vào ăn cơm đi’, chứ không bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn… rồi anh hãy ăn uống sau!? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Nhiệm vụ của đầy tớ là làm theo mệnh lệnh của ông chủ và hoàn toàn lệ thuộc vào ông chủ, ông chủ không cần phải biết ơn đầy tớ.

     Đức Giêsu đã mượn hình ảnh này để dạy các môn đệ, Ngài không coi các ông là những kẻ nô lệ, mà coi họ như bạn hữu, tuy nhiên qua hình ảnh này Chúa muốn các môn đệ cũng như chúng ta phải có thái độ khiêm tốn trước mặt Ngài vì chúng ta là con cái, là những người được Chúa yêu thương, những người “mắc nợ” Thiên Chúa qua việc lãnh nhận ân sủng của Ngài, và vì thế bổn phận của chúng ta là đền đáp những ơn mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, và các việc chúng ta làm cho Chúa thì cũng chỉ là những việc bổn phận chúng ta làm mà thôi.

     Vì thế, noi gương các thánh Tông đồ, chúng ta cũng cầu xin Chúa ban thêm đức tin  để chúng ta vượt thắng những khó khăn nghịch cảnh trong cuộc sống. Để lời cầu xin được nhận và đức tin được lớn mạnh, mỗi người cần phải cộng tác với ơn Chúa qua việc tham dự các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể hầu nuôi dưỡng đức tin của chúng ta.

     Hôm nay, Giáo hội cũng mừng kính Đức Maria trong ngày lễ Mân Côi, một mẫu gương về đời sống đức tin. Xin cho mỗi người biết siêng năng cầm lấy chuỗi mân côi và đọc mỗi ngày, xin Mẹ giúp chúng ta kiên vững trên hành trình đức tin.

 
JB nguyễn cường
Thông tin khác:
Những cảm nghiệm của một người cao tuổi (10/10/2016)
Đức mẹ nhắn nhủ tôi về ngày 13 tháng 10 năm nay (05/10/2016)
Sống đồng cảm, xót thương và liên đới (28/09/2016)
Hy vọng về tương lai Hội thánh quê hương (26/09/2016)
Đến với mẹ Maria để xin ơn khôn ngoan (21/09/2016)
Thương xót như Chúa cha (21/09/2016)
Học để biết ra đi (15/09/2016)
Điều kiện để trở nên môn đệ Đức Kitô (14/09/2016)
Cầu xin bình an cho quê hương yêu dấu (08/09/2016)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log