Suy tư - Chia sẻ

Sống âm thầm

Cập nhật lúc 12:29 08/01/2024
Suy tư của Đức Giám mục GB. Bùi Tuần
Ông Giuse liền chỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai cập.
Ông Giuse liền chỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai cập.

1.
Trong mùa Giáng sinh, giữa bối cảnh rối ren hiện nay, tôi xin Đức Mẹ dạy tôi nên làm gì để tiếp tục sống tâm tình Giáng sinh?

2.
Đức Mẹ trả lời: 
Dịp này, con hãy chiêm ngắm mầu nhiệm Giáng sinh để sống tâm tình yêu thương cách âm thầm.
Vâng lời Mẹ, tôi suy tư và chiêm ngắm màu nhiệm Giáng sinh.
Tôi nhận thấy có một hình ảnh đánh động và để lại trong tôi nhiều suy nghĩ, đó là hình ảnh chú lừa.
Tôi thấy hình ảnh con lừa trong màu nhiệm Giáng sinh cho thấy hình mẫu của việc hy sinh phục vụ Chúa và con người mà tôi cần chiêm ngắm và học hỏi để tiếp tục sống tâm tình Giáng sinh.

3.
Lừa là phương tiện chở hàng và chở người chính của người Do Thái thời đó. Tuy chậm chạp những lừa lại rất kiên nhẫn phục vụ.
Tôi tưởng tượng ra nhiều hình ảnh chú lừa đi cùng với Đức Mẹ và Chúa trong những dịp quan trọng một cách âm thầm, kiên nhẫn và tận tụy.

4.
Đầu tiên, tôi tưởng tượng hình ảnh chú lừa chở Đức Mẹ đi thăm bà thánh Isave. 
Trong âm thầm, lừa đưa Mẹ và Chúa Hài Đồng đến gặp gỡ con người, chia sẻ niềm vui của Tin Mừng. 
Để khi được Đức Mẹ đến, bà Isave phải nói lên: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.” (Lc 1, 43-44).

5.
Kế đến, tôi tưởng tượng thấy hình ảnh chú lừa chở Đức Mẹ theo chân thánh Giuse đi khai báo dân số.
Trong âm thầm, lừa cùng Mẹ và Chúa Hài Đồng tiến đi trong đời sống hằng ngày để chia sẻ những nỗi cơ cực của đời sống.

6.
Để rồi, trong hành trình ấy, Đức Mẹ đã hạ sinh Chúa Giêsu Hài Đồng. Thiên Chúa đến viếng thăm con người trong hình hài của một trẻ thơ giữa chuồng bò lừa. 
Khi đó, trong khi con người từ chối đón tiếp Thiên Chúa nơi nhà trọ của mình, thì chính bò lừa lại đón người nơi nhà của nó. Không những thế, tôi còn thấy hình ảnh con lừa nằm hà hơi ấm cho Hài Nhi Giêsu.
Trong âm thầm, lừa đón tiếp Chúa, lừa làm việc nhỏ bé để mang lại hơi ấm đêm đông. 

7.
Tôi cũng thấy chính chú lừa ấy, vội vã tức tốc theo chân thánh Giuse để đưa Đức Mẹ và hài nhi trốn sang Ai Cập khi thánh Giuse được báo mộng.
Trong âm thầm, lừa làm phận sự của mình cách tốt nhất để bảo vệ Con Người khỏi âm mưu gian ác.

8.
Khi mường tượng những hình ảnh của chú lừa âm thầm trên, tôi ước mong mình trở nên như chú lừa, để:
- Âm thầm mang Chúa đến với anh em và những người chưa biết Chúa.
- Âm thầm cùng Mẹ và Chúa tiến đi trong đời sống hằng ngày.
- Âm thầm yêu thương qua những việc bé nhỏ như hơi ấm đêm đông.
Tôi nhìn thấy đời tôi là chuỗi ngày đã và đang sẽ cố gắng tiến đi trong âm thầm như chú lừa để góp từng hơi ấm yêu thương cho Chúa Hài Đồng qua cầu nguyện và chia sẻ.
Tôi cầu nguyện cho tôi tiếp tục âm thầm phục vụ Giáo hội, đất nước và anh chị em. Amen.
ĐGM GB. Bùi Tuần
Thông tin khác:
Bí quyết để có một gia đình Thánh (29/12/2023)
Chúa vẫn bên con (29/12/2023)
Hang đá Bêlem và những dấu chỉ (23/12/2023)
Để Thiên Chúa ở cùng chúng ta (23/12/2023)
Loan báo con đường hy vọng (02/12/2023)
Hãy tỉnh thức (24/11/2023)
Làm điều lành cho tha nhân là làm cho chính Chúa (17/11/2023)
Khao khát Chúa (17/11/2023)
Sống yêu thương (10/11/2023)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log