Suy tư - Chia sẻ

Chúa nhật VII mùa thường niên A: Hãy yêu thương mọi người

Cập nhật lúc 10:30 22/02/2014
Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.
Lời Chúa : Mt 5, 38-48
"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.
"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em,  Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?
Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.  Đó là Lời Chúa.
Suy niệm
Một thanh niên trong làng bị lăng mạ cách thậm tệ. Anh vội vàng đến mục sư kể cho ông nghe và muốn đi trả thù ngay. Mục sư nói, tốt hơn con nên về nhà. Nhưng con bị nhục mạ, chàng thanh niên nói. Vị Mục sư trả lời, đó là điều chính đáng tại sao con nên về nhà lúc này. Sự nhục mạ cũng giống như bùn con ạ! Con biết rằng … và con sẽ làm sạch nó. Này con, có một điều con có thể học hỏi tốt ngay bây giờ và sau này: “bùn được sạch dễ dàng khi nó khô”.
*
Trong bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mọi người tín hữu thực hành giới răn yêu thương cách tích cực trong cuộc sống.
“Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù”:
Khi đề cập đến yêu thương đồng loaị và lòng tha thứ, Chúa Giêsu mời gọi mọi người chúng ta vượt xa hơn các lề luật Cựu Ước. Luật “mắt đền mắt, răng đền răng” nghe có vẻ  “bạo lực quá”; nhưng đối với Thiên Chúa thì không như thế. Đây thật ra là luật nền tảng của Do Thái giáo cũng như các dân tộc Trung Đông ngày xưa, giúp đảm bảo và tái lập sự công bằng trong các tương quan giữa con người với nhau. Nó có mục đích hạn chế việc báo oán thường bị con người lạm dụng qúa trớn. Do đó, ai khinh thường luật công bằng này là làm tổn thương đến chính cơ cấu xã hội.
“Mắt đền mắt, răng đền răng”
Về phần Chúa Giêsu, Ngài biết rõ điều đó, nên Ngài không cố ý thảo luận về khía cạnh tư pháp xã hội hay luân lý của điều luật này. Bởi vì kinh nghiệm cho thấy bạo lực chỉ làm phát sinh ra bạo lực. Vậy, khi áp dụng luật : “mắt đền mắt, răng đền răng” con người không giải quyết được những xung khắc trong cuộc sống của mình. Trái lại, nó cứ luẩn quẩn mãi trong vòng ân với oán mà không có lối thoát. Vì thế, nền thần học mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta là noi gương Thiên Chúa luôn luôn sẵn sàng tha thứ và trao ban Ân Thánh của Ngài cho tất cả những người bất công cũng như những người gian ác, cho kẻ tốt cũng như kẻ xấu. Nói cách khác, Chúa Giêsu đề nghị với chúng ta là thái độ sống dịu hiền, khiêm tốn, hoàn toàn bất bạo động. Yêu thương tha thứ cho kẻ thù để bẻ gảy cái bạo lực không lối thoát ấy. Tuy nhiên, luật xưa cha ông ta có dạy rằng: “thương người như thể thương thân”, nhưng luật này chỉ dừng lại ở ranh giới công bằng mà chưa đạt tới giới răn yêu thương thật sự theo tinh thần và mẫu gương của Thiên Chúa là Đấng Thánh Thiện Vẹn Toàn.
Một trong những yếu tố của yêu thực lòng là tính chất “nhưng không vô vị lợi”, nghĩa là Chúa Giêsu muốn chúng ta biết sống như Thiên Chúa, yêu thương trong mọi hoàn cảnh, yêu thương cả những người không có quyền được yêu thương nữa. Chúa Giêsu trưng dẫn Kinh Thánh Cựu Ước và biến đổi chúng với tinh thần và cung cách sống mới mẻ mà Ngài đề nghị với chúng ta: “giơ má trái, cho cả áo trong”, yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ là kiểu cách mà người Kitô Hữu cũng như những môn đệ của Chúa Giêsu cần phải có để phản ứng trước cung cách hành xử bất công gian ác của người  khác. Nghĩa là Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phản ứng bằng một cử chỉ cao thượng, mắt là cử chỉ diễn tả tình yêu vô biên và bất bạo động. Một cử chỉ có sức mạnh bẻ gảy mọi xiềng xích gian ác và làm phát sinh ra kiểu cách sống tốt lành, thánh thiện và toàn vẹn, xứng đáng với những người con của Thiên Chúa, của Đấng cho mặt trời mọc lên, soi sáng và cho mưa rơi trên kẻ lành và người dữ nữa. Cách sống như vậy là hoa trái tuyệt vời nhất của tinh thần “tám mối phúc thật” của Chúa Giêsu.
Ơn gọi cao quý của người Kitô Hữu cũng được Thánh Phao Lô nêu bật trong thư I gởi tín hữu Côrintô (1 Cor 3,16-23). Qua bí tích rửa tội người Kitô Hữu trở thành chi thể của Giáo Hội và là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần. Vì thế, họ cũng phải sống theo tinh thần của người con cái Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, chứ không theo tinh thần của người trần gian. Khi chia bè kết đảng, nâng người này, hạ kẻ khác, chống đối với nhau và gây phân rẽ trong cộng đoàn.
Cái khôn ngoan của con người trần gian là thứ ham muốn ích kỷ và tư lợi, kể cả tư lợi thiêng liêng đã chi phối và lèo lái họ. Khi chúng ta sống theo cái khôn ngoan và các tiêu chuẩn của trần gian là người Kitô Hữu biến cộng đồng trở thành một tổ chức trần gian. Nếu vậy, thì người ta sẽ nhận định về Giáo Hội và Đền Thờ của Thiên Chúa như thế nào ?
Muốn thực hiện ơn gọi làm người và làm con Thiên Chúa, người Tín Hữu không được quên rằng, mình là Đền Thờ sống động của Chúa Thánh Thần. Các thừa tác viên dù có chức gì đi nữa cũng chỉ là dụng cụ, là tôi tớ của Thiên Chúa. Do đó, tất cả mọi thành phần của Giáo Hội đều thuộc về Chúa Kitô là Thủ lãnh Tối Cao Duy Nhất của mọi người, là Đấng mà chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào Ngài.
Bài học áp dụng
“Hướng tha” là một đức tính tốt không thể thiếu nơi người chủng sinh
Ý tưởng đẹp
Đừng lấy ác báo ác
Thiên Ân
Thông tin khác:
Về bài viết “Xã 94% là người Công giáo thực hiện tốt Kế hoạch hóa gia đình” (19/02/2014)
Công bố Sứ điệp Mùa Chay 2014 của Đức Thánh Cha Phanxicô (19/02/2014)
Như hạc hoài hương. (17/02/2014)
Chúa Nhật VI, thường niên A (15/02/2014)
Chúa nhật V mùa thường niên A : Chiếu tỏa ánh sáng thật (09/02/2014)
Chúa nhật IV mùa Thường niên năm A: Hiến chương nước Trời. (06/02/2014)
Tâm tình của người Việt Nam Công giáo trong những ngày Tết cổ truyền Dân tộc (29/01/2014)
Chúa nhật III mùa Thường niên A: Hãy sám hối vì Nước Trời gần đến ! (27/01/2014)
Đạo hiếu theo tinh thần Công giáo (19/01/2014)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log