Suy tư - Chia sẻ

Chúa nhật IV Mùa Vọng, năm A: Thiên Chúa ở với Loài Người.

Cập nhật lúc 15:34 23/12/2013
Chúa Giêsu không phải là nửa người nửa Thiên Chúa, hoặc cả hai hòa trộn nhưng là Thiên Chúa thật và con người thật. Người không chỉ hiện diện mà thôi, mà hiện diện giữa Dân Người để tích cực cứu giúp vì thế ta cần nhận ra rằng: Thiên Chúa đã hiện diện tích cực với nhân loại trong con người Đức Giêsu.
Lời Chúa: Mt 1, 18 – 24
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu
Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.
Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần, Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta." Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.
Suy niệm
Một Linh mục nọ đã không đón nhận ý kiến chỉ đạo của bề trên. Với Ngài, thật là khó khăn khi tiếp nhận ý kiến không cùng quan điểm của mình. Ngài suy tư trăn trở rất nhiều khi can đảm xin phép không đón nhận ý bề trên. Dù trước đây, trong ngày lễ truyền chức, Ngài đã long trọng tuyên xưng vâng phục bề trên của mình. Quyết định và cách hành xử của Ngài làm nhiều người phải suy nghĩ đắn đo, trong đó có mỗi người tín hữu chúng ta, khi vâng phục một điều gì đó. Nó khiến ta tự hỏi: Tôi phải vâng phục và đón nhận ý Chúa thế nào đây? Tôi phải có thái độ nào ngay từ những điều bình thường trong cuộc sống?
Sau khi lược qua gia phả của Chúa Giêsu, thánh Matthêu muốn đề cập ngay tới việc nhập thể của Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài muốn xác tín rằng: Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, sinh bởi Đức Maria đồng trinh và thuộc dòng tộc vua Đavit. Bài Tin Mừng hôm nay là một trình thuật lại hoàn cảnh giáng sinh của Chúa Cứu Thế.
Đức Maria cưu mang Chúa Cứu Thế trong cung lòng nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần trong thời kỳ đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, để nói lên tính cách pháp lý giữa Đức Maria với thánh Giuse và do đó cũng nói lên tính cách pháp lý của Chúa Giêsu: là con bác thợ mộc, thuộc dòng dõi Đavit.
Đây là một biến cố đầy huyền nhiệm, ‘trước khi về chung sống với nhau’, không có tương quan thân xác, nên Chúa Giêsu không phải là con ruột của Giuse. Do đó trẻ Giêsu không phải là một người bình thường nhưng được gọi là Con Thiên Chúa.
Emmanuel: Thiên Chúa ở với loài người. Chúa Giêsu không phải là nửa người nửa Thiên Chúa, hoặc cả hai hòa trộn nhưng là Thiên Chúa thật và con người thật. Người không chỉ hiện diện mà thôi, mà hiện diện giữa Dân Người để tích cực cứu giúp vì thế ta cần nhận ra rằng: Thiên Chúa đã hiện diện tích cực với nhân loại trong con người Đức Giêsu.
Bài Tin Mừng hôm nay được đặt vào ngay gần kề ngày mừng lễ Chúa giáng sinh, Giáo hội muốn mời gọi chúng ta chiêm ngắm hoàn cảnh Chúa Giêsu để nhận ra đó là công việc của Thiên Chúa được thực hiện nơi thánh Giuse, Đức Maria và Chúa Giêsu; Nhờ vậy chúng ta cảm nhận được Thiên Chúa một cách sâu xa, qua Chúa Giêsu Kitô, hiện diện giữa chúng ta, để cứu độ chúng ta.
Trong mầu nhiệm Nhập Thể Và Nhập Thế, Thiên Chúa đã không ép buộc ai. Ngài tôn trọng tự do đáp trả của từng người. Ngài tôn trọng và kêu mời sự cộng tác của Mẹ Maria và Thánh Giuse. Thánh Giuse và Đức Maria đã thay đổi kế hoạch của riêng mình để hoàn toàn vâng phục ý Thiên Chúa. Những nhận định và tính toán của ta, dù đầy thiện chí, nhiều khi lại không hợp với chương trình và ý định của Thiên Chúa. Người công chính là người biết từ bỏ ý riêng, biết thi hành ý Chúa, biết sống vâng phục Thiên Chúa. Ngày hôm nay ý Chúa có thể phát xuất từ anh em tôi, từ những người thấp kém hơn tôi, âm thầm nhưng mãnh liệt. Tôi đã đón nhận và thi hành như thế nào? Điều đó có dễ chấp nhận hay là một khó khăn lớn đối với tôi? Tôi sẽ hành động thế nào khi biết đó là ý Chúa?
Bài học áp dụng
Noi gương đức Maria và thánh Giuse, chúng ta hãy luôn thưa vâng trước thánh ý Thiên Chúa.
Thiên Ân
Thông tin khác:
Tìm hiểu lịch sử và ý nghĩa ngày Đại lễ Chúa Giáng Sinh (21/12/2013)
Maranatha! Lạy Chúa Giêsu xin ngự đến! (21/12/2013)
Chúa nhật III mùa Vọng, năm A: Sứ vụ của Gioan Tẩy giả (14/12/2013)
Chúa nhật II mùa vọng, năm A: Hãy sám hối ! (08/12/2013)
Chúa nhật XXXIV mùa thường niên C : Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ (23/11/2013)
Chúa nhật XXXIII mùa thường niên C:Sống Phó Thác (16/11/2013)
Chúa nhật XXXII mùa thường niên C : Phẩm Giá Của Lý Trí (09/11/2013)
Chúa nhật XXXI mùa thường niên C :Gặp Gỡ Chúa Kitô, Biến Đổi Cuộc Đời Mình (03/11/2013)
Chúa nhật XXX mùa thường niên C :Tâm tình cầu nguyện (26/10/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log