Gương điển hình

Tìm về mái nhà yêu thương

Cập nhật lúc 19:04 23/06/2011

 Nơi truyền cảm giá trị nhân bản cho con trẻ

Vừa bước vào khuôn viên Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, một không gian vui tươi với tiếng trẻ thơ ríu rít, tiếng cười, tiếng hát, tiếng nô đùa và cả những tranh giành kể chuyện của các em lớp mầm non Vườn Hồng. Sơ Nguyễn Thị Nương vỗ vỗ tay để vãn hồi trật tự. Ai xung phong hát bài hát về an toàn giao thông? Rất nhiều cánh tay dơ lên: Con… con. Một em hát rồi cả lớp cùng hát. Dọng các em trong như chính tâm hồn con trẻ vậy. Ánh mắt long lanh niềm vui, sơ Nương tâm sự: Chúng tôi là những người đi tu, không có gia đình riêng, nhưng luôn có mái nhà yêu thương rộng lớn giành cho các cháu nhỏ, cho những tha nhân. Các em nhỏ như những tờ giấy trắng, mỗi lời nói, việc làm đều có thể in dấu trong tâm hồn các em. Để truyền cảm những giá trị nhân bản cho các em, không gì hơn là chính chúng ta phải yêu thương các em, phải làm gương về đời sống yêu thương và chia sẻ. Các sơ ở Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa đã hóa thân thành người mẹ hiền để lắng nghe mọi biến động tâm hồn con trẻ và gửi gắm nơi các em tình yêu thương, hạnh phúc của đời mình.

Sơ Nương kể: Có lần một em 5 tuổi đã hồn nhiên hỏi sơ: Ba mẹ con có ngoan không cô? Sơ chưa kịp hiểu, em lại khép nép:  Con sợ ba con lắm. Cuối cùng, sơ gợi hỏi mới biết, tối qua ba em đã quát mắng mẹ em, khiến em sợ hãi… Có em thường ngày vẫn ngoan ngoãn ngủ trưa, nhưng nay chẳng chịu ngủ. Sơ phát hiện ánh mắt em khác thường, liền nhẹ nhàng xoa lưng cho em, vừa xoa vừa dịu dàng hỏi chuyện, sơ từ từ hóa giải được sợ hãi trong lòng em. Thì ra, em không ngủ vì sáng nay thấy ba mẹ đánh nhau. “Gia đình em đó nghèo lắm, chẳng có điều kiện quan tâm tới con cái, dòng đã giảm học phí và khoản đóng góp cho em. Hệ mầm non có hàng trăm em, nhiều em được dòng miễn, giảm tiền đóng góp vì hoàn cảnh gia đình nghèo.”, Sơ Nguyễn Thị Tuyết- Tổng phụ trách dòng chia sẻ thêm. 

 Con đường lữ hành đến với tha nhân

Bận rộn với việc nuôi dạy trẻ, dạy nghề hướng nghiệp cho các em mồ côi nhưng Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa vẫn tận tình với các hoạt động từ thiện, bác ái. Các sơ đã lặn lội tới một số vùng sâu của các huyện Thạch Thành, Yên Định, Cẩm Thủy (Thanh Hóa) để khám bệnh và cấp thuốc cho người dân vùng bị lũ; tiếp tế lương thực, quần áo cho người dân vùng thiên tai. Chỉ riêng dịp Noel 2010 và đầu năm dương lịch 2011, qua sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, các sơ đã thăm hỏi và trao 1600 phần quà chia sẻ với người nghèo, người khuyết tật. Hồi tháng 3 vừa qua, các sơ đã tổ chức chuyến đi thiện nguyện lên tận huyện miền núi Cẩm Thủy để thăm và tặng những nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, mỳ tôm, xà phòng giặt cho bệnh nhân phong và một số người nghèo sống lênh đênh trên thuyền chài. Sơ Nguyễn Thị Tuyết- Trưởng ban Bác ái của dòng không quên hình ảnh những gian nhà tồi tàng ẩn náu bên vách núi và nằm tách biệt với người dân, ở đó những bệnh nhân đang phải sống trong đau đớn vì căn bệnh phong cùi quái ác. “Dù  như thế, chúng ta vẫn bắt gặp nụ cười còn rạng rỡ trên môi bệnh nhân khi đến thăm họ. Có lẽ tình thương yêu và thông cảm của chúng ta đã thắp sáng tin yêu nơi họ”, sơ Tuyết tâm sự.

 

Chia sẻ khó khăn với người dân thuyền chài ở xã Cẩm Phong- Cẩm Thủy- Thanh Hóa

Sơ Đỗ Thị Hoa thì kể về chuyến đi nhân đạo tại thị xã Sầm Sơn (Thanh Hoá) hồi tháng 5/2011. Thời điểm đó  Sầm Sơn đang vào mùa du lịch, dòng người đông vui đổ về các khách sạn và bãi biển, còn những bác sỹ, y tá  là nữ tu của Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa lại tìm đến với người nghèo, người bệnh tật, những người mà nỗi khổ hạnh thể hiện ngay trên khuôn mặt gầy gò, hốc hác. Thấm thía nỗi niềm của họ hơn bao giờ hết, các sơ nhanh chóng khám bệnh, kê đơn và cấp thuốc được cho 150 bệnh nhân. Người thì bị thoái hóa đốt sống cổ, người bị viêm họng hạt và cả những người bị bệnh nan y... “Chúng tôi áy náy vì còn nhiều người cần được cấp thuốc nhưng không có đủ thuốc. Dù chưa thể giúp họ khỏi bệnh, nhưng chúng tôi hy vọng có thể đem đến chút quan tâm như món quà tinh thần để ủi an và xoa dịu nỗi đau bệnh tật. Là những nữ tu, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và kêu gọi tấm lòng quảng đại san sẻ. Qua những chuyến đi thiện nguyện, chúng tôi nhận thấy rằng, còn rất nhiều người bất hạnh đang cần sự cảm thông chia sẻ của chúng ta”, sơ Hoa cho biết.

Nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa khám chữa bệnh cho người nghèo

Sơ Đỗ Thị Hoa là bác sỹ phụ trách Trung tâm Y tế Thiện Nguyện của Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa. Sơ đã chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh thương tâm vì nghèo khó không có tiền chữa bệnh. Trung tâm Y tế Thiện Nguyện hướng tới việc làm từ thiện, nhân đạo, nên chủ yếu khám miễn phí và hỗ trợ thuốc cho người nghèo, đồng thời tuyên truyền cách phòng tránh một số bệnh truyền nhiễm.

Những hoạt động của các sơ tuy đơn sơ, khiêm nhường nhưng đã đem lại sự động viên đầy ý nghĩa cho  những phận nghèo. Các sơ chọn cuộc đời phục vụ tha nhân để sống lời Chúa qua những việc làm từ thiện, bác ái và yêu thương.  Các sơ cũng như Dòng  Mến Thánh Giá Thanh Hóa đã tiết kiệm từng mớ rau, lọ mắm, làm nhiều công việc để thêm tiền mua thuốc, thiết bị y tế nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người nghèo. Hy vọng trên con đường lữ hành tìm đến tha nhân, Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa sẽ được nhiều tấm lòng hảo tâm góp sức để các sơ có thể tiếp tục đem niềm vui, hạnh phúc đến với người nghèo, người khuyết tật, hòng xây dựng cuộc sống tươi đẹp và ấp áp tình người như giới răn mà Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như  Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).

An Luých

 

 

 

 

Thông tin khác:
Linh mục Trương Bá Cần-người hiến thân làm nhịp cầu nối hai bờ đạo- đời (21/06/2011)
Hải Phòng: Hiệu quả tích cực từ thực hiện 7 tốt đời, 3 đẹp đạo. (08/06/2011)
Nhóm sinh viên Công giáo Hải Hà sẵn sàng Tiếp sức mùa thi đại học, cao đẳng 2011. (06/06/2011)
Lái xe Taxi Thanh Nga chứng minh Đạo trên... đường (18/05/2011)
TIỂU SỬ TÓM TẮT LM PHAN KHẮC TỪ (12/05/2011)
Trùm giáo họ Phụng Thượng tích cực tuyên truyền chính sách dân số- gia đình. (08/05/2011)
Thái Bình: Người Công giáo xã Vũ An tích cực xây dựng đời sống văn hóa và chấp hành tốt pháp luật. (05/05/2011)
XUÂN HOÀ, THÔN CÔNG GIÁO ĐIỂN HÌNH (04/05/2011)
Linh mục Lê Ngọc Hoàn: Tôi cũng như bà con giáo dân rất vinh dự có cha xứ được tham gia Quốc hội. (26/04/2011)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log