Gương điển hình
Làm công tác Mặt trận là vì niềm vui của Dân, vì lợi ích của người nghèo

Người giáo dân khéo dân vận

Cập nhật lúc 08:15 01/07/2013
Là chủ một doanh nghiệp nhưng ông Nguyễn Vĩnh Long – Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Thái Thượng, xã Lộc Yên, Hương Khê (Hà Tĩnh) rất say mê với công tác Mặt trận. Hơn 7 năm nay ông luôn vùi mình vào công việc. Là một giáo dân khéo dân vận nên ông Long được mệnh danh là ông Mặt trận khéo dân vận.
Thái Thượng là một thôn nghèo ở xã Lộc Yên, một xã miền núi đặc biệt khó khăn của Hương Khê. Toàn xóm có 102 hộ với 383 nhân khẩu, trong đó giáo dân là 90 hộ, chiếm 88,4% (thuộc giáo xứ Tràng Lưu - giáo hạt Ngàn Sâu). Ông Long là Trưởng ban công tác Mặt trận nhưng đồng thời cũng là một giáo dân, do biết dẫn dắt nhân dân "sống tốt đời đẹp đạo” nên cuộc sống của dân Thái Thượng ngày một khấm khá. Từ chỗ một thôn nghèo mà nay thu nhập bình quân đầu người của thôn cũng đã đạt 13,4 triệu đồng/người/năm.
 
7 năm làm công tác Mặt trận cũng là thời gian ông Long cảm thấy rất vui vì đã góp công vào việc xây dựng và phát triển quê hương. Ông nói: "Tôi muốn quê hương của mình ngày một phát triển nên mới nỗ lực làm việc, vận động nhân dân tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện tốt các cuộc vận động...để chứng tỏ rằng người công giáo tốt cũng là người công dân tốt, để giáo dân Thái Thượng đều cảm thấy tự hào về một vùng giáo nổi trội giữa đại ngàn Hương Khê”.   
 
Làm công tác Mặt trận đòi hỏi phải là những người thực sự tâm huyết, tha thiết với công việc, một lòng vì sự lớn mạnh của nhân dân, phải đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Hiện ông Long đang là chủ của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Bảo Long, có thời điểm doanh nghiệp của ông đem lại lợi nhuận 2-3 triệu đồng/ngày nhưng làm công tác Mặt trận chỉ hơn 1 trăm nghìn đồng/tháng, điều đó để nói rằng làm công tác Mặt trận đối với ông Long không phải vì mục đích kinh tế mà vì niềm vui của nhân dân, vì lợi ích của người nghèo. 
 
Lời nói đi đôi với việc làm là bí quyết để ông Long vận động nhân dân tham gia các phong trào, thực hiện tốt các cuộc vận động. Ông chia sẻ: "Làm Trưởng ban công tác Mặt trận nếu làm hết mình thì không bao giờ hết việc và nếu không lăn xả thì phong trào không lên được”. Nhờ đó, thôn Thái Thượng đã dành được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong các phong trào như: Năm 2012, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với công tác chuyển đổi đất nông nghiệp giai đoạn 2 đã vận động nhân dân hiến đất, hiến cây giải tỏa hành lang mở được 13 tuyến đường dài hơn 3.000m, rộng 6m, khối lượng đào đắp 1.510m3, trong đó đường liên xóm 4 tuyến; liên gia 2 tuyến; nội đồng 7 tuyến; đóng mốc bê tông hết các tuyến đường làng theo tiêu chuẩn NTM, hiến đất làm giao thông công trình hội quán 1ha, 320 cây các loại có giá trị kinh tế...
 
Mặt khác, Ban công tác Mặt trận thôn đã triển khai thực hiện Hướng dẫn số 70 của UBTƯMTTQ Việt Nam, chương trình hành động của MTTQ huyện về xây dựng NTM, 100% hộ dân ký cam kết thực hiện các nội dung CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (KDC)” gắn với CVĐ "Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, triển khai đến các chi hội, chi đoàn đảm nhận các tiêu chí về NTM.
 
Thái Thượng được công nhận là "Làng văn hóa” đầu tiên của xã và cũng là đơn vị đầu tiên trong toàn xã đã giao đất cho các hộ gia đình, đảm bảo theo chủ trương của đề án chuyển đổi đất giai đoạn 2. Vận động đóng góp làm giao thông được 18 triệu (đạt 95%) theo kế hoạch, xây 1 mái tràn hệ thống cổng qua khe tuyến đường mới bờ sông trị giá 27 triệu đồng; vận động quyên góp ủng hộ đội bóng đá thanh niên 10 triệu đồng, ủng hộ các cháu đón tết trung thu 3,5 triệu đồng, tổ chức cho các cháu rước ảnh Bác Hồ đến Đài tưởng niệm liệt sỹ báo công với các anh hùng, liệt sĩ và tổ chức vui chơi đầy ý nghĩa; đóng góp Quỹ "Vì người nghèo” được 3 triệu đồng/2,4 triệu (đạt 120%), vận động quyên góp tết vì người nghèo…
 
Quá trình công tác đã tạo được nhiều niềm vui nhưng trong lòng ông Long vẫn luôn trăn trở một điều là xóm chưa có nhà văn hóa. "Mỗi khi họp hành đều phải mượn nhà dân. Khi mùa mưa bão đến, thôn Thái Thượng luôn chìm ngập trong mưa lũ, nếu xây được nhà văn hóa kiêm tránh lũ thì coi như tôi đã toại nguyện”, ông Long tâm sự. 
 
Bà Từ Thị Hòa, Chủ tịch MTTQ huyện Hương Khê cho rằng, ông Long là một giáo dân tiêu biểu ở Hương Khê, một người làm công tác Mặt trận thực sự mẫu mực, tâm huyết, tận tụy với phong trào, ở ông hội tụ đủ phẩm chất của cán bộ công tác Mặt trận ở khu dân cư. Với những đóng góp của mình, năm 2011, ông Nguyễn Vĩnh Long được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen "Dân vận khéo”.
Hạnh Nguyên
Thông tin khác:
Trưởng đài truyền thanh xã gần 20 lần hiến máu (17/06/2013)
Đồng bào Công giáo Nghĩa Hạ chung tay xây dựng nông thôn mới (12/06/2013)
Một giáo dân làm trưởng ấp gần 20 năm liền (08/06/2013)
Nick Vujicic - Người khuyết tật thắp sáng nghị lực sống (30/05/2013)
Giáo dân Phúc Thành tích cực xây dựng nông thôn mới (16/05/2013)
NGƯỜI GIỮ LỬA HẠNH PHÚC TRONG MỘT GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO GƯƠNG MẪU (04/05/2013)
Nhột quá! (26/03/2013)
Hiệp Hòa khởi sắc (25/03/2013)
Giáo dân Đồng Trì tích cực chuyển dịch kinh tế, sống tốt đời đẹp đạo (15/03/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log