Văn hóa nghệ thuật

Lời thề giữ nước

Cập nhật lúc 16:13 20/06/2014
Tác giả Trần Minh Chương vừa gửi tới trang tin điện tử những vần thơ thể hiện lòng yêu nước và ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam của dân tộc ta
Cha Rồng đón nhận Mẹ Tiên Trời
Trăm trứng, trăm con sống ở đời
Theo Mẹ năm mươi lên rừng núi
Cùng Cha một nửa tiến ra khơi

Vua Hùng Tổ nghiệp của dân ta
Dựng nước trời Nam diệt ác tà
Qua bốn ngàn năm đầy lao khổ
Dân ta đoàn kết giữ sơn hà
 
Đất Trời danh giới rõ ràng rồi
Hành động gian tham vốn hại đời
Lấn chiếm đảo khơi trời Nam Việt
Toàn dân bảo vệ quyết không rời
 
Lời thề giữ nước đã in sâu
Chẳng có giặc nào thắng được đâu
Lịch sử bốn ngàn năm còn đó
Việt Nam đất nước Hổ Long Chầu

                                    Trần Minh Chương
                        (Hội Người cao tuổi Xã Kim Thái,Vụ Bản,Nam Định)
            
Thông tin khác:
Kẻ trộm Thánh (09/06/2014)
Thưởng phạt (29/03/2014)
Mùa Chay: Ăn Chay, Chia Sẻ và Cầu Nguyện (11/03/2014)
Năm Giáp Ngọ Nói Chuyện Ngựa Trong Kinh Thánh (23/01/2014)
Người Công giáo Việt Nam với Tết Cổ truyền Dân tộc (19/01/2014)
Hội thảo, tĩnh tâm, cầu nguyện Mùa Vọng: Quyền được sống và được yêu. (20/12/2013)
Mở đường đón Chúa trong hành trình sa mạc (14/12/2013)
Chúa đã gọi Người về ! (15/10/2013)
Hoán cải ! (30/08/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log