Chương trình do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phối hợp với Ủy ban Đoàn kết Công giáo hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cùng sự đồng hành của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Hoàng Gia Phát triển khai, nhằm lan toả tinh thần “tốt đời, đẹp đạo” đã và đang được đồng bào Công giáo gìn giữ, phát huy.
Tham dự chương trình có Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh – Chủ tịch Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam; ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Chủ tịch Trung ương Uỷ ban ĐKCG Việt Nam; bà Phạm Thị Kim Cúc – Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện các ban ngành Trung ương cùng lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và doanh nghiệp đồng hành.
Phát biểu khai mạc, Linh mục Giuse Phan Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam tỉnh Nghệ An, cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương và tinh thần chung tay của các đơn vị. Ngài khẳng định: “Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội và tình đoàn kết của đồng bào Công giáo đối với sự nghiệp giáo dục, nhất là chăm lo thế hệ trẻ vùng khó khăn.”
Với Ủy ban ĐKCG Việt Nam, các chương trình như thế không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà còn là sứ mạng: đồng hành, sẻ chia và kiến tạo cơ hội cho những đối tượng yếu thế trong xã hội, đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số, những mầm xanh dễ tổn thương nhưng cũng giàu nghị lực và khát vọng.
Hương Liên – mảnh đất nhỏ, khát vọng lớn Trường Tiểu học Hương Liên nằm bên những dãy núi trập trùng của Trường Sơn, nơi có bản Rào Tre, địa bàn sinh sống của dân tộc Chứt. Toàn trường hiện có 209 học sinh. Bản Rào Tre có 46 hộ với 161 nhân khẩu, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, thiếu thốn vật chất và hạn chế cơ hội phát triển.
Đối với nhiều em học sinh, đến trường đã là một nỗ lực lớn, còn để duy trì việc học liên tục, đều đặn lại càng nhiều thử thách hơn. Hiệu trưởng Đặng Thanh Tùng chia sẻ rằng, nhiều em đến lớp trong tình trạng thiếu ăn, thiếu mặc; một số em phải phụ giúp gia đình từ rất sớm. Trong hoàn cảnh ấy, mỗi sự đồng hành dù nhỏ cũng trở nên vô cùng quý giá.
Chính vì vậy, chương trình lần này không chỉ mang đến niềm vui, không khí mới mẻ cho thầy và trò, mà còn mở ra những chặng đường dài hạn, nơi các em nhỏ không phải lo lắng về miếng ăn hay chi phí học tập, để yên tâm theo đuổi ước mơ.
Chương trình mang đến nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực dành cho các em dân tộc thiểu số ở trường tiểu học Hương Liên Điểm nhấn quan trọng của chương trình là mô hình “Vòng tay nâng đỡ”. Tại đây, 19 học sinh dân tộc Chứt và 2 học sinh dân tộc Mường, đã được nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi. Mỗi em sẽ nhận 500.000 đồng mỗi tháng, do Công ty CP Đầu tư & Thương mại Hoàng Gia Phát tài trợ. Tổng kinh phí đồng hành lên tới 1 tỷ 122 triệu đồng. Đây là sự hỗ trợ dài hạn và mang tính chiến lược, không chỉ giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt trước mắt, mà còn tạo nền tảng ổn định cho quá trình học tập của các em.
Trao biểu trưng nhận đỡ đầu 22 học sinh dân tộc Chứt và Mường đến khi trưởng thành với tổng mức hỗ trợ 1,122 tỷ đồng (ảnh: Mạnh Cường) |
Đại diện doanh nghiệp, ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group, chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ hỗ trợ tài chính, mà muốn trở thành người bạn đồng hành của các em. Mỗi suất đỡ đầu là một cam kết – đúng chỉ đạo, đúng kỷ luật và đúng lương tâm.” Doanh nghiệp cũng trao trực tiếp kinh phí hỗ trợ ba tháng đầu tiên (11,12/2025 và 1/2026) cho gia đình các em, để kịp thời giúp đỡ những trường hợp khó khăn nhất.
trao kinh phí hỗ trợ tháng 11, 12/2025 và tháng 1/2026 cho phụ huynh các em học sinh dân tộc Chứt của Trường Tiểu học Hương Liên (ảnh: Mạnh Cường) |
Trong bối cảnh trẻ em vùng cao thường phải đối mặt với tình trạng thiếu dinh dưỡng, thiếu bữa trưa bảo đảm, chương trình đã triển khai thêm hoạt động “Hỗ trợ bếp ăn yêu thương” với 300 suất ăn trưa trong năm học 2025–2026, tổng trị giá 137 triệu đồng.
Trao hỗ trợ bếp ăn yêu thương trị giá 137 triệu đồng cho Trường tiểu học Hương Liên |
Đối với học sinh miền núi, một bữa trưa đủ đầy không chỉ giúp cải thiện sức khỏe, mà còn giữ chân các em ở lại trường, hình thành nề nếp học tập tốt hơn. Giáo viên nhà trường bày tỏ rằng có những ngày, các em chỉ mang theo củ sắn, nắm cơm nguội; vì vậy, những bữa ăn được hỗ trợ, thật sự là món quà thiết thực và xúc động.
Chương trình còn thêm phần ý nghĩa khi nhận được sự đồng hành của Artlas Foundation (Úc), trao 110 cuốn sách tiếng Anh chất lượng cao cho các em học sinh. Những cuốn sách không chỉ là học liệu, mà còn là chiếc cầu nối giúp trẻ em miền núi tiếp cận tri thức mới, mở ra những chân trời rộng lớn hơn. Đó cũng là lời nhắn gửi yêu thương, từ những tấm lòng hướng về giáo dục Việt Nam dù ở bất kỳ đâu.
Trao 110 cuốn sách tiếng Anh chất lượng cao cho các em học sinh trường tiểu học Hương Liên |
“Máy bay giấy – Chắp cánh ước mơ”: Khi khát vọng được tung bay Một hoạt động giàu tính giáo dục và cảm xúc khác chính là “Máy bay giấy – Chắp cánh ước mơ”. Mỗi em học sinh đều được tự tay viết ước mơ của mình lên giấy, gấp thành máy bay và thả lên bầu trời. Đó là khoảnh khắc đẹp, nơi những ước vọng trong trẻo, giản dị của tuổi thơ được gửi gắm vào không trung.
Hoạt động từng được triển khai ở bốn điểm trường tại Nghệ An và đã tạo nên hiệu ứng tích cực. Khi được tổ chức tại Hương Liên, những chiếc máy bay giấy đã mang đến không chỉ niềm vui, mà còn là động lực tinh thần cho các em học sinh, những đứa trẻ ít có điều kiện tiếp cận các hoạt động trải nghiệm.
Chương trình thiện nguyện “Hồn nhiên – Niềm tin – Nụ cười” không chỉ trao đi những món quà vật chất mà còn gieo vào lòng các em học sinh dân tộc Chứt, Mường niềm tin và sự động viên ấm áp.
Với các em học sinh nơi bản Rào Tre, chương trình không chỉ mở ra một năm học mới nhiều hy vọng mà còn là điểm tựa tinh thần vững vàng để các em tiếp tục hành trình học tập; Với nhà trường, đây là nguồn động lực lớn để tiếp tục vượt qua khó khăn, thực hiện sứ mạng giáo dục; Với cộng đồng, chương trình là lời nhắc nhở rằng, mỗi tấm lòng nhân ái đều có thể tạo nên sự thay đổi.
Kết thúc nhưng không khép lại – Hành trình sẽ còn tiếp tục Hương Liên ngày hôm ấy rộn ràng tiếng cười trẻ thơ, rực rỡ sắc màu của hàng trăm chiếc máy bay giấy và ấm áp tình người. Nhưng hơn tất cả, chương trình đã mở ra một chặng đường dài hạn, mang theo ước mơ, hi vọng và tương lai mới cho những học sinh dân tộc thiểu số nơi đây. “Hồn nhiên – Niềm tin – Nụ cười” không chỉ là tên gọi của một chương trình, mà còn là thông điệp đẹp về lòng bác ái. Và chắc chắn, hành trình yêu thương ấy sẽ không dừng lại ở Hương Liên, mà sẽ tiếp tục lan tỏa đến nhiều điểm trường khó khăn trên khắp đất nước, để mỗi trẻ em đều được sống, học tập và lớn lên trong vòng tay nâng đỡ của cộng đồng.
Bài: Đỗ Hoa